Người thắng kẻ thua sau 48 trận đầu World Cup 2026
BongDa.com.vnKết thúc 48 trận đấu đầu tiên của World Cup 2026, giải đấu đã mang lại những cung bậc cảm xúc trái ngược. Dưới đây là phân tích về những "kẻ thắng" và "người thua" sau hai tuần thi đấu đầu tiên.
Người thắng
Tuyển Mỹ chính là những người chiến thắng lớn nhất. Trước giải, xác suất lọt vào vòng 1/16 của họ chỉ là 53%, nhưng sau hai trận thắng thuyết phục, con số này đã nhảy vọt lên 84%. Pochettino đã biến Mỹ thành một cỗ máy pressing tầm cao thực thụ. Với việc bảng đấu thuận lợi và ngôi sao Christian Pulisic có thời gian nghỉ ngơi, Mỹ đang đứng trước cơ hội lịch sử để tiến sâu hơn bao giờ hết.
Hai quốc gia đồng chủ nhà còn lại là Canada và Mexico cũng ghi dấu ấn đậm nét. Canada vừa tạo nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong trận thắng Qatar 6-0 với 97 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương – con số cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử World Cup. Trong khi đó, Mexico dưới thời Javier Aguirre đang thể hiện một bộ mặt điềm tĩnh và chuyên nghiệp đến lạ kỳ, trái ngược với sự hỗn loạn thường thấy trước đây.
Ở phương diện cá nhân, Lamine Yamal của Tây Ban Nha chứng minh anh là cầu thủ không thể thay thế. Khi có Yamal, Tây Ban Nha áp đảo tuyệt đối; khi thiếu anh, họ trở nên tầm thường. Bên cạnh đó, Kylian Mbappe và Erling Haaland cũng khẳng định vị thế kế thừa kỷ nguyên Messi – Ronaldo khi mỗi người đã bỏ túi 4 bàn thắng, hiện thực hóa kỳ vọng về một cuộc đua song mã mới giữa hai siêu sao đương đại.
Kẻ thua
Ngay cả khi đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công, Lionel Messi vẫn bị xem là "kẻ thua cuộc" ở một khía cạnh kỳ lạ: phạt đền. Cú sút hỏng mới đây một lần nữa nhắc nhở rằng ngay cả cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử cũng có thể thất bại ở kỹ năng đơn giản nhất bóng đá. Tỷ lệ chuyển hóa phạt đền của Messi trong sự nghiệp chỉ khoảng 80%, thấp hơn mức trung bình của các giải đấu lớn, và điều này đang trở thành tâm điểm chỉ trích mỗi khi Argentina bế tắc.
Thomas Tuchel và đội tuyển Anh cũng đang hứng chịu "gạch đá" sau trận hòa bạc nhược trước Ghana. "Tam sư" kiểm soát bóng tới 87% ở khu vực tấn công nhưng lại không thể xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Sai lầm của Tuchel nằm ở việc loại bỏ những chân chuyền sáng tạo như Trent Alexander-Arnold hay Cole Palmer – những người vốn cực giỏi trong việc phá vỡ các khối đội hình lùi sâu. Tuyển Anh hiện tại trông giống một tập thể thiếu ý tưởng và quá phụ thuộc vào những tình huống cố định.
Thổ Nhĩ Kỳ là bài học đắt giá về sự kém hiệu quả. Họ tung ra tới 62 cú sút (nhiều nhất giải) nhưng ghi được 0 bàn thắng. Việc quá lạm dụng các cú sút xa từ ngoài vòng cấm với xác suất thành công thấp đã khiến các ngôi sao như Arda Guler hay Calhanoglu trở nên vô hại.
Vòng bảng vẫn còn chặng đường phía trước, nhưng những tín hiệu từ hai lượt trận đầu tiên đã vẽ nên một bức tranh World Cup 2026 đầy biến động và không thiếu những bất ngờ.