Né bẫy "ngáo giá" vụ Anderson, MU phải quyết đoán với Mateus Fernandes
BongDa.com.vnManchester United đang sa lầy trong thương vụ Mateus Fernandes chỉ vì chờ đợi "hiệu ứng domino" từ bom tấn Elliot Anderson của Man City. Đã đến lúc Quỷ đỏ cần thay đổi chiến lược để không bị ép giá.
Man United đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay khi nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Ederson. Tuy nhiên, sự hưng phấn của người hâm mộ đang dần bị thay thế bởi sự sốt ruột. Sau phát súng đầu tiên vang dội, cỗ máy chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford dường như đang bị kẹt lại trong một mê cung mà nguyên nhân chính lại đến từ một cái tên mà họ... không còn thiết tha theo đuổi.
Thực tế, thương vụ Ederson đã có thể coi là "xong xuôi" về mặt lý thuyết. Việc cầu thủ này nhận được lệnh triệu tập muộn lên tuyển tham dự World Cup là lý do duy nhất khiến buổi lễ ra mắt chính thức chưa thể diễn ra. Chính Ederson cũng đã lên tiếng xác nhận mọi thỏa thuận gần như đã hoàn tất. Với việc Ederson đã nằm gọn trong túi, Man Utd lập tức chuyển hướng sang mục tiêu tiếp theo là Mateus Fernandes. Thế nhưng, đây cũng là lúc họ va phải một "tảng đá" vô hình mang tên Elliot Anderson.
Từng là mục tiêu ưu tiên số một của Man Utd, Elliot Anderson giờ đây đã nằm ngoài kế hoạch của Quỷ đỏ ngay khi mức giá của anh bị đẩy lên con số không tưởng. Hiện tại, Man City đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký tiền vệ này với những lời đề nghị vượt quá 120 triệu bảng. Sự giàu có của nửa xanh thành Manchester khiến thương vụ này gần như chắc chắn sẽ xảy ra, và Man Utd hiểu rằng họ không nên tham gia vào một cuộc đấu giá điên rồ như vậy.
Trớ trêu thay, dù đã rút lui, Man Utd vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi "hiệu ứng domino" mà Anderson tạo ra. Thị trường tiền vệ hiện đang rơi vào trạng thái chờ đợi. Các CLB sở hữu những tài năng như Alex Scott, Carlos Baleba hay Adam Wharton đều đang nhìn vào con số của Anderson để làm thước đo giá trị. West Ham, đội bóng chủ quản của Mateus Fernandes, cũng không ngoại lệ. Họ hoàn toàn có lý do để hét giá Fernandes lên mức kịch trần nếu nhìn vào số tiền khổng lồ có thể đến từ thương vụ Anderson.
Mối nguy hiểm đối với Man Utd lúc này là sự thụ động. Nếu cứ tiếp tục chờ đợi cho đến khi mức giá chuẩn của thị trường được thiết lập sau vụ Anderson, Man Utd có nguy cơ bị ép giá hoặc mất đi những mục tiêu quan trọng khác.
Đội ngũ tuyển trạch của Quỷ đỏ cần phải thay đổi chiến thuật. Thay vì dồn toàn lực vào Fernandes và chờ đợi trong vô vọng, họ cần triển khai song song nhiều phương án đàm phán. Việc chuẩn bị các phương án dự phòng là tối quan trọng để tránh rơi vào thế bị động nếu West Ham kiên quyết không giảm giá. Thậm chí, Man Utd nên cân nhắc tìm kiếm các tài năng ngoài khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh giá cầu thủ tại Anh đang bị "thổi phồng" một cách lố bịch, đặc biệt là từ các đội bóng xuống hạng, việc hướng tầm mắt sang các giải đấu khác sẽ giúp đội bóng tiết kiệm được một khoản ngân sách đáng kể.
Chờ đợi Elliot Anderson định đoạt tương lai chẳng khác nào việc Man Utd tự đưa mình vào thế bị "ép giá" bởi các CLB khác. Đã đến lúc đội chủ sân Old Trafford cần quyết đoán hơn để chấm dứt trò chơi domino đầy rủi ro này và hoàn thiện đội hình trước khi mùa giải mới bắt đầu.




