Kịch bản để Burnley xuống hạng ngay ngày mai
BongDa.com.vnTrận cầu giữa Burnley và Manchester City rạng sáng mai sẽ góp phần định đoạt số phận của cả hai đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.
Với Pep Guardiola, một chiến thắng sẽ đưa cỗ máy hủy diệt màu xanh thành Manchester vượt mặt Arsenal để chiếm ngôi đầu. Nhưng ở chiều ngược lại, 3 điểm của Man City sẽ chính thức đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài mang tên Burnley, đẩy đội chủ nhà xuống Championship.
Trận hòa của West Ham trước Crystal Palace hồi đầu tuần đã đẩy số điểm của đội bóng thành London lên con số 33. Burnley hiện chôn chân ở vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 20 điểm. Một thất bại trước Man City đồng nghĩa với việc khoảng cách 13 điểm sẽ trở thành ranh giới không thể san lấp, bất chấp việc Burnley có thắng cả 4 trận còn lại.
Ngay cả những người hâm mộ lạc quan nhất của "The Clarets" cũng hiểu rằng phép màu là thứ xa xỉ. Cần nhớ, ở trận lượt đi Man City đã nghiền nát họ tới 5-1, và lần cuối cùng nửa xanh thành Manchester đánh rơi điểm số trước Burnley đã diễn ra từ tận năm 2018. Giả sử Burnley làm nên điều không tưởng là cầm hòa hoặc đánh bại nhà ĐKVĐ, bản án tử hình có lẽ cũng chỉ lùi lại vài ngày cho đến cuối tuần, phụ thuộc vào kết quả của West Ham.
Sự trượt dốc của Burnley không phải là một tai nạn, mà là hệ quả tất yếu của một "câu lạc bộ Yo-yo" điển hình. Kể từ mùa giải 2021-22, họ liên tục thăng hạng rồi lại rớt hạng, mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn: quá mạnh so với Championship nhưng lại quá nhỏ bé và yếu ớt trước sự khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh. Việc họ tiếp tục đối mặt với vị trí thứ 19 một lần nữa là minh chứng cho sự bế tắc trong chiến lược định hình đẳng cấp.
Sự tuyệt vọng của Burnley không chỉ nằm ở điểm số, mà còn ở sự sụp đổ về mặt tinh thần. Trận thua 1-4 trước Nottingham Forest tuần trước là giọt nước tràn ly. Dẫn trước 1-0 cho đến phút 60 để rồi bị lội ngược dòng tàn nhẫn bởi cú hat-trick của Morgan Gibbs-White, đó là kịch bản của một tập thể đã cạn kiệt ý chí chiến đấu.
HLV Scott Parker đã cúi đầu thừa nhận sự thật cay đắng: "Chúng tôi xứng đáng bị la ó, và tôi đáng bị chửi rủa. Bóng đá là vậy. Đau đớn, buồn bã, nhưng đó là thực tại". Khi một vị thuyền trưởng chấp nhận buông xuôi trước cơn phẫn nộ của cổ động viên, đó cũng là lúc đội bóng đã chạm đáy của sự bất lực.
Nhìn vào lịch thi đấu phía trước với Man City, Leeds, Aston Villa, Arsenal và Wolves, hy vọng trụ hạng của Burnley thực chất chỉ còn tồn tại trên lý thuyết. Tại Turf Moor rạng sáng mai, người ta sẽ chỉ chờ xem Man City vươn lên ngôi đầu như thế nào, và Burnley đón nhận cái chết được báo trước ra sao. Một lời chia tay buồn, nhưng hoàn toàn xứng đáng với những gì họ đã thể hiện ở mùa giải năm nay.




