Kane lập công, Bayern nhấn chìm Leverkusen để vào chung kết
BongDa.com.vnBayern Munich chính thức giành vé vào chung kết DFB Pokal sau chiến thắng 2-0 trước Bayer Leverkusen nhờ công của Harry Kane và Luis Diaz.
Chuyến hành quân đến Bay Arena đã chứng kiến bản lĩnh thực sự của đoàn quân HLV Vincent Kompany. Bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Bayer Leverkusen, Bayern Munich chính thức giành vé vào chung kết DFB Pokal. Harry Kane và Luis Diaz là những người trực tiếp lập công để hiện thực hóa giấc mơ thâu tóm mọi danh hiệu cho Hùm xám.
Trận bán kết tại Bay Arena bắt đầu trong bầu không khí đặc quánh khói từ pháo sáng, khiến trọng tài Felix Zwayer phải tạm hoãn giờ khai cuộc. Ngay khi tiếng còi bắt đầu vang lên, Bayern Munich đã nhanh chóng áp đặt quyền kiểm soát với lối chơi pressing tầm cao đầy nghẹt thở. Nhà ĐKVĐ Bundesliga dâng rất cao, đẩy toàn bộ đội hình chủ nhà lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự.
Sự chủ động giúp đội khách sớm có được những cơ hội nguy hiểm từ đôi chân của Michael Olise và Harry Kane. Phút 22, thế bế tắc cuối cùng cũng bị phá vỡ sau một tình huống phối hợp tấn công biên vô cùng bài bản. Olise thực hiện pha tỉa bóng đầy tinh tế cho Jamal Musiala băng xuống sát đường biên ngang rồi tung ra đường chuyền ngược trở lại.
Dù đường chuyền có phần hơi sâu so với đà băng vào của Luis Diaz, bóng lại tìm đến đúng vị trí của Harry Kane. Tiền đạo người Anh khống chế gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm sấm sét vào góc cao, không cho thủ thành Mark Flekken bất kỳ cơ hội cản phá nào. Đây là pha lập công thứ 7 của Kane tại đấu trường cúp quốc gia mùa này, nối dài chuỗi trận ghi bàn liên tiếp của anh.
Sau bàn mở tỷ số, Bayern vẫn không hề có ý định dừng lại khi liên tục bắn phá khung thành đối phương. Thủ môn Flekken đã có một hiệp thi đấu cực kỳ bận rộn khi phải thực hiện hàng loạt pha cứu thua xuất thần để giữ hy vọng cho Leverkusen. Những cú dứt điểm từ góc hẹp của Kane hay pha dứt điểm kỹ thuật của Olise đều bị người gác đền bên phía đội chủ nhà khước từ.
Về phía Leverkusen, họ tỏ ra hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối thủ. Suốt hiệp một, đội chủ nhà không có nổi một cú sút trúng đích nào trong khi con số này bên phía Bayern là năm lần. Phải sang đến hiệp hai, những điều chỉnh về mặt nhân sự mới giúp Leverkusen có được những dấu hiệu khởi sắc đầu tiên.
Phút 52, Nathan Tella khiến các khán đài Bay Arena suýt nổ tung với cú dứt điểm hiểm hóc hướng vào góc dưới khung thành. Tuy nhiên, bản lĩnh của Manuel Neuer đã lên tiếng đúng lúc với pha bay người cứu thua ngoạn mục. Ngay sau đó, trung vệ Robert Andrich cũng có pha cứu thua ngay trên vạch vôi để ngăn cản Diaz nhân đôi cách biệt cho đội khách.
Càng về cuối trận, kịch bản càng trở nên căng thẳng khi Leverkusen dốc toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. HLV Kompany ngay lập tức có những điều chỉnh mang tính thực dụng khi tung trung vệ Kim Min-jae vào sân để gia cố hàng thủ. Bayern chuyển sang trạng thái phòng ngự phản công chủ động, chờ đợi sai lầm từ sự nôn nóng của đối phương để kết liễu trận đấu.
Sự kiên nhẫn của đội khách cuối cùng cũng mang lại thành quả ngọt ngào ở những phút bù giờ cuối cùng. Leon Goretzka, người vừa vào sân thay người, có pha bứt tốc mạnh mẽ ở trung lộ rồi thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Luis Diaz. Cựu sao Liverpool bình tĩnh lốp bóng tinh tế qua đầu Flekken, ấn định chiến thắng 2-0 đầy cảm xúc cho gã khổng lồ xứ Bavaria.
Dù trọng tài cần tới sự hỗ trợ của VAR để xác định tình huống không việt vị, niềm vui của các cầu thủ Bayern vẫn trọn vẹn. Kết quả này không chỉ giúp Bayern chấm dứt chuỗi 41 trận ghi bàn liên tiếp của Leverkusen tại Pokal mà còn đưa họ vào trận chung kết sau 6 năm chờ đợi.
Kết quả chung cuộc: Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Munich
Cầu thủ ghi bàn: Harry Kane (22'), Luis Diaz (90+3')
Đội hình ra sân:



