Harry Kane đã là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử tuyển Anh?
BongDa.com.vnKhi Harry Kane bước ra thảm cỏ Wembley trong cuộc đối đầu với Cộng hòa Séc tại UEFA Nations League, anh sẽ chính thức san bằng kỷ lục 125 lần khoác áo đội tuyển Anh của thủ thành huyền thoại Peter Shilton.
Ở tuổi 33, thủ quân của "Tam sư" không chỉ viết thêm một trang chói lọi vào sự nghiệp quốc tế mà còn khơi bùng trở lại cuộc tranh luận bất tận: Liệu Harry Kane đã vươn tầm trở thành cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại trong lịch sử bóng đá Anh?
Nếu xét trên những con số thuần túy, Kane gần như đứng ở một cảnh giới riêng biệt. Kể từ khoảnh khắc xé lưới Lithuania chỉ sau 79 giây ra mắt vào tháng 3/2015, anh đã dựng nên một tượng đài ghi bàn khổng lồ với 89 pha lập công sau 124 trận, bỏ xa người xếp thứ hai là Wayne Rooney tới 36 bàn.
Tại các giải đấu lớn, Kane là tay săn bàn số một tuyệt đối với 21 pha lập công qua 36 trận, vượt xa kỷ lục cũ 10 bàn của Gary Lineker. Hiệu suất hủy diệt với 73 bàn sau 65 trận cho Bayern Munich và ĐTQG ở mùa giải vừa qua chứng minh tầm ảnh hưởng của anh chưa hề suy chuyển theo thời gian.
Cựu thủ thành Paul Robinson nhận định rằng công chúng hiện đại thường mắc hội chứng hoài niệm, nhìn về quá khứ qua lăng kính màu hồng mà vô tình xem nhẹ những kỳ quan trước mắt. Bóng đá ngày nay đòi hỏi cường độ thể chất và tính cạnh tranh khắc nghiệt hơn rất nhiều; việc duy trì đỉnh cao suốt hơn một thập kỷ là minh chứng thép cho đẳng cấp của Kane.
Câu hỏi bao năm qua người hâm mộ xứ sương mù luôn âu lo: "Tuyển Anh sẽ làm gì nếu Harry Kane chấn thương?" chính là lời thừa nhận đanh thép nhất cho sự thật: anh là nhân tố độc nhất vô nhị, không thể thay thế.
Tuy nhiên, rào cản lớn nhất ngăn cản Kane chạm tới vị thế độc tôn chính là chiếc cúp vàng thế giới. Mỗi khi tranh luận về sự vĩ đại nổ ra, người ta lập tức nhắc đến Bobby Moore – thủ quân huyền thoại nâng cao chức vô địch World Cup 1966, hay Sir Bobby Charlton – ngọn hải đăng bất tử sau thảm họa hàng không Munich. Vết gợn duy nhất trong sự nghiệp huy hoàng của Kane là việc anh chưa thể cùng Tam sư bước lên đỉnh vinh quang, sau khi gục ngã ở hai trận chung kết Euro và hai lần dừng bước tại bán kết World Cup.
Dẫu vậy, cựu tuyển thủ Danny Murphy đã chỉ ra sự bất công nếu chỉ đổ dồn áp lực lên một cá nhân:
“Harry Kane là chân sút vĩ đại nhất lịch sử nước Anh, điều đó không cần bàn cãi. Thứ duy nhất anh thiếu chỉ là lớp kem trên chiếc bánh ngọt – bước qua lằn ranh chiến thắng ở một giải đấu lớn. Nhưng suốt từ năm 1966 đến nay, chưa một thế hệ nào làm được điều đó. Kane đã làm tất cả để đưa đội tuyển vào những trận đánh lớn, và việc thất bại là câu chuyện của cả hệ thống chứ không riêng gì anh.”
Ở tuổi 33, Kane vẫn còn cơ hội để hoàn tất mảnh ghép danh hiệu còn thiếu, xa hơn có thể là kỳ EURO 2028 trên sân nhà. Song ngay cả khi định mệnh không trao cho anh một chiếc cúp bạc quốc tế, sự bền bỉ, tính chuyên nghiệp phi thường và những kỷ lục vô tiền khoáng hậu đã đủ để khắc tên Harry Kane vào ngôi đền của những tượng đài kiệt xuất nhất lịch sử bóng đá Anh.




