Điểm nhấn Ngoại hạng Anh: Man City đấu Arsenal, MU chốt tương lai Mainoo
BongDa.com.vnHãy cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý nhất của Ngoại hạng Anh ở giai đoạn quan trọng của mùa giải.
Trận "chung kết" định đoạt ngôi vương
Trận đại chiến trên đỉnh bảng xếp hạng giữa Manchester City và Arsenal cuối tuần này hứa hẹn sẽ là "trận đấu lớn nhất trong nhiều, rất nhiều năm trở lại đây", theo lời huyền thoại Michael Owen.
Khoảng cách dẫn đầu của Arsenal hiện đã bị rút ngắn xuống còn 6 điểm, trong khi đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn còn trong tay một trận chưa đấu. Chiến thắng vào Chủ nhật tới có thể mang tính bước ngoặt, quyết định xem ai sẽ là nhà vua của mùa giải.
"Tôi dám khẳng định đây là trận cầu đinh lớn nhất trong nhiều năm qua," Owen nhận định. "Nhìn vào cục diện hiện tại của Ngoại hạng Anh - hai thế lực đối đầu trực tiếp, một đội đang tạm dẫn trước, nhưng mọi yếu tố khác lại đang ủng hộ đội bám đuổi phía sau."
"Vì đã tiến rất gần đến giai đoạn hạ màn, tính chất của trận đấu này là vô cùng quan trọng. Đội nào giành chiến thắng nhiều khả năng sẽ tạo ra cú bứt tốc quyết định để tiến thẳng đến ngôi vương. Đây thực sự là một trận đấu mang tính bản lề và cực kỳ hoành tráng."
Man City luôn bùng nổ vào tháng 4 "đầy nắng"
Một yếu tố đang hoàn toàn ủng hộ Man City trước thềm cuộc đại chiến với Arsenal chính là khả năng tăng tốc ngoạn mục ở chặng nước rút của mùa giải.
Dưới triều đại Guardiola, tháng 4 luôn là tháng thi đấu thành công nhất; ngược lại, đây lại là tháng mang đến nhiều giông bão nhất cho Arteta trên cương vị thuyền trưởng Arsenal.
Thực tế, lần cuối cùng Man City để thua một trận tại Ngoại hạng Anh trong tháng 4 đã từ tận năm 2021. Kể từ đó, họ đã chơi 22 trận ở giải quốc nội vào tháng này, giành tới 20 chiến thắng và chỉ hòa 2.
Khi được hỏi về bí quyết giúp đội bóng luôn thăng hoa ở cuối mùa, Guardiola đã đưa ra một lý giải khá thú vị: "Là do ánh nắng. Tôi không đùa đâu. Do mặt trời đấy. Ở Manchester, hiếm khi nào có nắng. Nếu nắng mà xuất hiện vào tháng 11, chắc chúng tôi đã vô địch từ tháng 1 rồi! Thành thật mà nói, thời tiết đẹp khiến tâm trạng của mọi người đều tốt hơn."
De Zerbi: Nỗi sợ rớt hạng đang vắt kiệt tinh thần các cầu thủ Spurs
Tân HLV trưởng của Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, đã kêu gọi các học trò duy trì sự lạc quan, dù thừa nhận rằng nỗi sợ hãi phải xuống hạng đang cản bước hành trình tìm kiếm sự sống của đội bóng.
Nhà đương kim vô địch UEFA Europa League mùa trước hiện đã rơi xuống nhóm "cầm đèn đỏ", cách vị trí an toàn 2 điểm và vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng tại giải quốc nội trong năm dương lịch này.
Sau thất bại 0-1 trước Sunderland mới đây, khi được hỏi về sức ép tâm lý, De Zerbi chia sẻ: "Bạn có thể thấy rõ điều đó trong suốt trận đấu. Nhưng chúng tôi phải tìm lại năng lượng, tìm lại tinh thần đúng đắn để suy nghĩ tích cực. Khi các cầu thủ tập luyện cùng tôi trong tuần, chắc chắn họ sẽ thấy một HLV tràn đầy sự lạc quan vì tôi luôn tin tưởng vào phẩm chất của họ."
"Họ là con người, và có lẽ họ đang phải chịu đựng áp lực quá lớn. Tập thể này cần phải gắn kết, lạc quan, làm việc chăm chỉ, cải thiện từng chi tiết trên sân cỏ, nhưng quan trọng nhất là phải vực dậy khía cạnh tinh thần."
Ở vòng đấu tới, Spurs sẽ tiếp đón Brighton & Hove Albion – đội bóng cũ của chính HLV De Zerbi.
Mainoo tiến sát bản hợp đồng mới với Man Utd
HLV Michael Carrick kỳ vọng sự hồi sinh mạnh mẽ của Kobbie Mainoo tại Manchester United sẽ được tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng mới ngay trước khi mùa giải khép lại.
Mainoo mới chỉ có trận đá chính đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa 2025/26 vào tháng 1, nhưng kể từ thời điểm đó, anh đã không vắng mặt trong bất kỳ đội hình xuất phát nào của Carrick.
Gia nhập học viện từ năm 9 tuổi, tiền vệ chuẩn bị bước sang tuổi 21 vào cuối tuần này hiện chỉ còn cách cột mốc 100 lần ra sân cho đội một đúng 4 trận đấu. Phong độ chói sáng thời gian qua cũng giúp Mainoo được triệu tập trở lại ĐTQG Anh vào tháng trước.
Khi được hỏi liệu có tin Mainoo sẽ chốt hợp đồng mới sớm hay không, HLV Carrick chia sẻ: "Tất nhiên là chúng tôi rất mong điều đó, quá trình đàm phán đang tiến triển rất gần nên chúng tôi rất lạc quan. Đội bóng không vội vàng, nhưng hoàn toàn tự tin. Thời gian sẽ có câu trả lời, nhưng hiện tại mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi."




