Cố vấn Barca đáp trả gay gắt Mourinho trước Siêu kinh điển
BongDa.com.vnTrước thềm Siêu kinh điển, cố vấn Enric Masip của Barca đã lên tiếng đáp trả gay gắt các phát ngôn khiêu khích từ Jose Mourinho, đồng thời chỉ trích Real Madrid lợi dụng vụ Negreira.
Trận Siêu kinh điển (El Clasico) đang đến rất gần. Barcelona và Real Madrid sẽ tái ngộ vào rạng sáng thứ Hai, ngày 26/10 (giờ Việt Nam) tới đây trong một trận cầu tâm điểm của bóng đá thế giới. Lúc này, đoàn quân của HLV Hansi Flick đang bay cao trên bảng xếp hạng La Liga với 6 điểm nhiều hơn đại kình địch cùng một lối chơi đầy thuyết phục. Ngược lại, Los Blancos vẫn đang nhọc nhằn tìm kiếm bản sắc, đặt nặng tính thực dụng, trong khi Jose Mourinho dường như vẫn đang cố gắng tìm cách can thiệp vào tâm lý đối thủ.
Ngay trong tuần lễ trước thềm đại chiến, Mourinho đã tự hâm nóng bầu không khí bằng phát ngôn quen thuộc khi phàn nàn rằng Real "đang bị mất 24 giờ nghỉ ngơi". Ngay lập tức, tại một sự kiện thể thao, Enric Masip – cố vấn của Chủ tịch Joan Laporta và là thành viên Ủy ban Thể thao Barca – đã lên tiếng đáp trả.
Nói về "Người đặc biệt", Masip thẳng thắn: "Khi tôi còn ở Barca, tôi luôn có mối quan hệ tốt với ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy là một HLV vĩ đại, nhưng ông ấy có những chiêu trò riêng. Mỗi lần xuất hiện, ông ấy luôn phóng những mũi tiêu."
Vị lãnh đạo này cũng chỉ ra sự khác biệt một trời một vực giữa hai chiến lược gia: "Hãy nhìn Flick và Mourinho, thử so sánh các cuộc họp báo xem. Ngay cả khi chịu thiệt thòi, Flick vẫn phát biểu với sự tôn trọng, tuân theo các giá trị của câu lạc bộ. Ngược lại, Mou... Bạn có biết lúc nào lỗi cũng là của người khác không? Đó chính là vấn đề của ông ấy." Lời phát biểu này ngay lập tức gợi nhớ lại hình ảnh mang tính biểu tượng năm 2011, khi Mourinho có hành động phi thể thao, chọc tay vào mắt cố HLV Tito Vilanova.
Không dừng lại ở đó, Masip tỏ ra vô cùng ngán ngẩm khi Real Madrid liên tục dùng "Nghi án Negreira" để công kích. Theo ông, động thái này chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những rắc rối của chính đội bóng Hoàng gia: "Mục tiêu của họ là chà đạp hình ảnh của Barca. Chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm vì suốt 3 năm rưỡi qua, chưa có bất kỳ điều gì được chứng minh."
Masip tiếp tục mỉa mai quá khứ: "Trong những thời kỳ tăm tối của đất nước này, đúng là có một câu lạc bộ luôn được hưởng lợi và giành các danh hiệu nhờ sự thiên vị. Họ biến các chương trình trò chuyện thành bồi thẩm đoàn và biến các báo cáo thành bản án. Họ đang chà đạp lên giải đấu. Có ai từng nghi ngờ kỷ nguyên của Guardiola không? Đó mới thực sự là bóng đá. Có những ranh giới đỏ không được phép vượt qua, và họ đã vượt qua nó."
Chốt lại vấn đề, cố vấn Laporta khẳng định Barca sẽ không sa đà vào tranh cãi và chỉ tập trung cho các trận đấu: "Thay vì nói về vụ Negreira, họ nên tự lo cho vấn đề của mình. Họ tấn công tất cả, thậm chí kiện lên cả UEFA... Tất cả các trận Siêu kinh điển đều phức tạp, nhưng những trò này chỉ làm vấy bẩn giải đấu."




