Cày ải hơn 4000 phút, Van Dijk than phiền lịch thi đấu
BongDa.com.vnĐội trưởng của Liverpool, Virgil van Dijk, vừa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần do tình trạng "nhồi nhét" lịch thi đấu ở mùa giải năm nay.
Mới đây, ngôi sao 34 tuổi đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 2-1 của tuyển Hà Lan trước Na Uy. Đích thân Van Dijk đã tỏa sáng với bàn thắng ở phút 35 của trận đấu, dù anh cũng bày tỏ đôi chút tiếc nuối khi không có cơ hội đối đầu trực tiếp với Erling Haaland – tiền đạo của Man City đã được cho nghỉ ngơi ở đợt tập trung này.
Chia sẻ với truyền thông Na Uy sau trận đấu, thủ quân tuyển Hà Lan nhấn mạnh sự kiệt quệ đang hiện hữu: "Mọi thứ đang diễn ra quá khốc liệt... Nếu chúng ta cứ tiếp tục duy trì mật độ này, chất lượng bóng đá sẽ đi xuống rõ rệt vì số lượng trận đấu quá lớn. Tôi đặc biệt lưu tâm đến khía cạnh sức khỏe tinh thần của các cầu thủ, và đó thực sự là một điều khiến tôi cảm thấy vô cùng lo ngại."
Van Dijk cũng chỉ ra rằng việc thiếu hụt thời gian nghỉ ngơi đang tàn phá không chỉ những cựu binh dày dạn kinh nghiệm mà còn đe dọa trực tiếp đến lứa cầu thủ trẻ.
Những con số thống kê đã minh chứng rõ nét cho sự quá tải mà Van Dijk đang phải gồng gánh. Kể từ đầu mùa, "đá tảng" của Liverpool đã cày ải tổng cộng 4.041 phút sau 45 lần ra sân. Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, anh đã thi đấu 2.790 phút – con số cao nhất so với bất kỳ cầu thủ ngoại tuyến (không tính thủ môn) nào tại giải đấu. Đó là chưa kể đến 630 phút anh cống hiến trong màu áo ĐTQG.
Liverpool hiện đang xếp thứ 5 tại Ngoại hạng Anh và chuẩn bị bước vào giai đoạn "hành xác" mang tính bước ngoặt. Đội chủ sân Anfield sẽ phải đối mặt với trận tứ kết Champions League khốc liệt chạm trán gã nhà giàu Paris Saint-Germain, trận đại chiến với Manchester City tại tứ kết FA Cup, cùng 7 vòng đấu sống còn tại Ngoại hạng Anh.
Gần như chắc chắn Van Dijk sẽ tiếp tục phải vắt kiệt sức lực cho đến khi chiến dịch cấp câu lạc bộ khép lại, trước khi lập tức hướng tới nhiệm vụ quốc gia tại kỳ World Cup cùng "Cơn lốc màu da cam".




FA Cup