SEA Games 33: Thái Lan lỡ hẹn "cú đúp Vàng", Việt Nam xác lập kỷ nguyên mới
BongDa.com.vnTrong dòng chảy của bóng đá SEA Games, câu chuyện tranh đoạt ngôi vương chưa bao giờ thoát khỏi cái bóng khổng lồ của hai nền bóng đá: Việt Nam và Thái Lan.
Nếu như bóng đá khu vực từng được ví như "ao làng" thì Việt Nam và Thái Lan chính là những "kình ngư" thay nhau tạo sóng, làm nên sức hấp dẫn của giải đấu chỉ vỏn vẹn 9 đội tham gia. Đáng nói, tại kỳ SEA Games 33 diễn ra trên đất Thái năm 2025, cán cân quyền lực ấy đang chứng kiến những biến động dữ dội, nơi người Việt đang từng bước biến "thánh địa" của người Thái thành sân khấu tôn vinh bản lĩnh của chính mình.
Sự thống trị tuyệt đối
Thống kê chỉ ra rằng, kể từ khi bóng đá nữ được đưa vào thi đấu năm 1985, chỉ có Thái Lan và Việt Nam chia nhau toàn bộ số huy chương vàng. Không một quốc gia thứ ba nào, kể cả những thế lực mới nổi như Philippines hay Myanmar, chạm tay được vào vinh quang này.
Đặc biệt hơn, khái niệm "cú đúp Vàng" – tức là vô địch cả nam và nữ trong cùng một kỳ đại hội – là thước đo đẳng cấp cao nhất. Và chỉ có Thái Lan cùng Việt Nam từng vô địch cả bóng đá Nam và bóng đá nữ cũng lúc. Thái Lan làm được điều đó năm 1985, 1995, 1997, 2007 và 2013, trong khi chúng ta đạt được thành tích này vào các năm 2019, 2021.
Nghịch lý tại xứ Chùa Vàng: Khi chủ nhà "hụt hơi"
Sau thất bại trên sân nhà ở trận chung kết AFF Cup dưới tay Việt Nam hồi đầu năm, bóng đá Thái Lan đang chịu một nỗi cay đăng khác.
SEA Games 33 được kỳ vọng là nơi Thái Lan lấy lại vị thế dưới sự đầu tư mạnh mẽ của nữ trưởng đoàn Madam Pang. Tuy nhiên, áp lực sân nhà dường như đã trở thành "con dao hai lưỡi". Cú sốc lớn nhất đã xảy ra ở nội dung bóng đá nữ: Tuyển nữ Thái Lan – niềm tự hào với 5 lần vô địch SEA Games – đã gục ngã trước Philippines ở bán kết trên chấm luân lưu.
Trong khi đối thủ truyền kiếp sa lầy trong khủng hoảng niềm tin, thì tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung vẫn lầm lũi tiến bước như một cỗ xe tăng. Chiến thắng thuyết phục trước Myanmar và việc đánh bại Indonesia ở bán kết để vào chung kết đã chứng minh bản lĩnh của những "Nữ chiến binh sao vàng". Giờ đây, Việt Nam là đại diện duy nhất còn lại để bảo vệ tôn nghiêm của "trật tự cũ" trước sự nổi lên của Philippines.
Chung kết bóng đá nam: Lời khẳng định của HLV Kim Sang-sik
Nếu bóng đá nữ Việt Nam thể hiện sự ổn định, thì U22 Việt Nam lại mang đến sự lỳ lợm đáng sợ dưới triều đại HLV Kim Sang-sik. Hành trình vào chung kết của U22 Việt Nam không ồn ào nhưng đầy hiệu quả.
Trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sắp tới không đơn thuần là tranh huy chương. Đó là cuộc chiến về lòng tự trọng. Người Thái muốn thắng để vớt vát lại danh dự của một kỳ SEA Games thất bát trên sân nhà. Ngược lại, U22 Việt Nam nắm trong tay lợi thế tâm lý cực lớn. Chúng ta đã không còn sợ người Thái. Từ tâm thế "cửa dưới" trong quá khứ (4 lần thua chung kết trước Thái Lan), bóng đá Việt Nam giờ đây nhập cuộc với tư thế của kẻ đi chinh phục.
SEA Games 33 có thể xem là một cột mốc mang tính bước ngoặt. Dù Thái Lan và Việt Nam vẫn là hai thế lực lớn nhất, nhưng vị thế của cả hai đang rẽ sang những hướng khác nhau. Người Thái đang loay hoay trong áp lực của sự kỳ vọng và sự trỗi dậy của các đối thủ nhập tịch. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam đang cho thấy sự phát triển đồng bộ, bền vững và bản lĩnh sắc bén ở những thời khắc quyết định.




