Man United 4-4 Bournemouth: Những lỗ hổng cần vá gấp

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Man United 4-4 Bournemouth: Những lỗ hổng cần vá gấp

BongDa.com.vnMột nửa đội hình của Manchester United – phần được tăng cường mạnh mẽ trong mùa hè – đã chơi tuyệt hay trước Bournemouth. Nhưng nửa còn lại thì không.

MU đang trong tình trạng "công làm, thủ phá".
MU đang trong tình trạng "công làm, thủ phá".

Kết quả là một trận hòa 4-4 đầy hỗn loạn tại Old Trafford. Trận đấu này phô diễn tất cả những gì thầy trò Ruben Amorim làm tốt nhất, nhưng đồng thời cũng phơi bày mọi công việc còn dang dở. Man United đã nỗ lực giải quyết căn bệnh "cùn" bàn thắng mãn tính của mùa giải trước bằng cách chi tiền mua sắm. Nhưng với phần lớn ngân sách đã đổ dồn vào các cầu thủ tấn công, hàng phòng ngự của đội bóng đã bị lãng quên. Hệ quả là một đội bóng có khả năng ghi bàn sòn sòn, nhưng lại không biết cách giữ sạch lưới.

United đã chọc thủng lưới đối phương 30 lần tại Ngoại hạng Anh – ngang bằng với Arsenal và chỉ kém Manchester City – nhưng đồng thời chỉ giữ sạch lưới đúng một trận, thành tích còn kém hơn cả đội xếp thứ 19 là Burnley.

Man United đang hy vọng sẽ tiếp nối khoản đầu tư 200 triệu bảng cho hàng tiền đạo bằng một khoản chi tương tự cho ít nhất một tiền vệ trung tâm và một vài hậu vệ biên. Cho đến khi họ có cơ hội mở hầu bao – có thể là vào tháng Giêng nhưng khả năng cao hơn là mùa hè tới – Amorim buộc phải làm việc với một đội hình "đầu nặng đuôi nhẹ".

Sau khi chứng kiến đội nhà ghi được ba bàn tại Old Trafford trong hai mùa giải liên tiếp gần đây, các cổ động viên Bournemouth ở góc sân đã bắt đầu hát vang câu: "Man United, chuyện cũ lại tái diễn rồi."

"Thật khó giải thích," HLV Andoni Iraola của Bournemouth nói. "Rất nhiều thăng trầm. United chơi tốt hơn chúng tôi nhiều trong 20 phút đầu. Nhìn chung, tôi hài lòng ngoại trừ khoảng thời gian đó. Họ trừng phạt chúng tôi với Amad và Mbeumo. Chúng tôi ghi 4 bàn và thủng lưới 4 bàn. Chúng tôi cần một số cầu thủ ghi tên mình lên bảng tỷ số và điều đó tốt cho sự tự tin của họ."

Họ cần sổ sung nhân sự hàng thủ.
Họ cần sổ sung nhân sự hàng thủ.

Mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn cho Amorim – người đã lần đầu tiên xoay chuyển hệ thống 3-4-3 của mình sang một đội hình lai trông giống 4-4-2. Sau trận đấu, Amorim không nói thẳng rằng ông muốn số tiền đầu tư cho hàng công mùa hè vừa rồi phải được chuyển sang cho hàng tiền vệ và hậu vệ vào mùa tới, nhưng hàm ý thì đã rõ ràng.

"Chúng tôi thiếu chất lượng khi bảo vệ khung thành," vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha nói. "Đó là điều chúng tôi cần giải quyết. Tôi nghĩ chúng tôi có tài năng ở hàng thủ và những cầu thủ chất lượng, đội chỉ cần phòng ngự tốt hơn. Chúng tôi đã lo xong hàng công. Chúng tôi có những tố chất cần thiết, chỉ cần phối hợp cùng nhau."

Cho đến khi câu lạc bộ có thể thực hiện giai đoạn tiếp theo của kế hoạch chuyển nhượng, ông buộc phải xoay sở tốt nhất với những gì mình đang có. Tới đây, Quỷ đỏ sẽ có chuyến làm khách khó nhằn đến sân của Aston Villa, đội đang đứng thứ ba trên BXH.