CĐV Man Utd ca ngợi "15 phút hay nhất từ đầu mùa"

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

CĐV Man Utd ca ngợi "15 phút hay nhất từ đầu mùa"

BongDa.com.vnCĐV Man United phản ứng khi HLV Ruben Amorim mang đến những nét tươi mới về chiến thuật khi phá vỡ sơ đồ 3-4-3 quen thuộc để thử nghiệm lối chơi linh hoạt hơn.

Man United có sự thay đổi chiến thuật song vẫn không thể đánh bại Bournemouth.
Man United có sự thay đổi chiến thuật song vẫn không thể đánh bại Bournemouth.

Tiếp đón Bournemouth, Man Utd nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số của Amad Diallo ở phút 13. Chứng kiến sức ép mà đội chủ nhà tạo ra, chuyên gia Gary Neville trên sóng Sky Sports đã phải thốt lên: "Man Utd đang tấn công dồn dập. Bournemouth hoàn toàn bị áp đảo. Đó thực sự là 25 phút thi đấu tuyệt vời." Antoine Semenyo sau đó gỡ hòa cho đội khách, nhưng cú đánh đầu của Casemiro ở phút bù giờ đã giúp M.U khép lại hiệp một với lợi thế dẫn 2-1.

Đáng chú ý, các CĐV tinh ý nhận ra Amorim đã không còn cứng nhắc với sơ đồ 3-4-3. Trên mạng xã hội, người hâm mộ chỉ ra rằng Amad Diallo được đẩy lên cao hơn như một tiền đạo cánh thực thụ, trong khi Leny Yoro dạt biên rộng hơn. Sự linh hoạt này khiến sơ đồ của M.U trở nên khó đoán, có lúc trông như 4-3-3, 4-4-2 kim cương.

Một CĐV phấn khích bình luận: "Đây là 15 phút hay nhất chúng tôi từng chơi dưới thời Amorim. Thay đổi đội hình có khó đến thế đâu?". Một người khác lại bối rối trước sự biến ảo của đội nhà: "Tôi phải gạch xóa liên tục trong sổ tay, có cảm giác Man Utd đang đá 3-1-5-1, sơ đồ này có tồn tại không vậy?".

Tuy nhiên, hiệp hai thực sự là một cơn lốc cảm xúc khiến mọi toan tính chiến thuật ban đầu trở nên mong manh. Ngay đầu hiệp, hàng thủ Man Utd chao đảo khi Evanilson và Marcus Tavernier liên tiếp ghi bàn, giúp Bournemouth lội ngược dòng dẫn 3-2. Không chấp nhận thất bại, đội trưởng Bruno Fernandes tỏa sáng rực rỡ với siêu phẩm đá phạt ở phút 77, tạo đà để Matheus Cunha đưa Man Utd tái lập thế dẫn bàn 4-3 chỉ hai phút sau đó.

Dẫu vậy, kịch tính chưa dừng lại ở đó. Phút 84, Eli Junior Kroupi đã dội gáo nước lạnh vào đội chủ nhà khi ghi bàn ấn định tỷ số hòa 4-4. Thậm chí, Man Utd phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ thành Senne Lammens, người đã hai lần từ chối các cú dứt điểm mười mươi của David Brooks, mới có thể may mắn giữ lại một điểm tại "Nhà hát của những giấc mơ".