Futsal Việt Nam thất bại 2-4 trước Malaysia ở trận ra quân SEA Games 33
BongDa.com.vnDẫn bàn sớm nhưng Futsal Việt Nam lại thua ngược Malaysia 2-4 tại trận ra quân SEA Games 33. Hàng thủ mắc sai lầm tai hại khiến thầy trò HLV Giustozzi nhận cú sốc lớn.
Mở đầu đầy hứng khởi nhưng kết thúc trong nỗi thất vọng ê chề, đó là kịch bản không ai ngờ tới của đội tuyển Futsal Việt Nam trong ngày ra quân SEA Games 33.
Dù được đánh giá cao hơn và có bàn thắng dẫn trước rất sớm nhờ công của Nguyễn Đa Hải ở phút thứ 3, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi lại để mất thế trận vào tay Malaysia một cách khó hiểu.
Bước ngoặt của trận đấu đến từ những sai lầm cá nhân nơi hàng phòng ngự, đặc biệt là vị trí trấn giữ khung thành của Phạm Văn Tú - người bắt thay Hồ Văn Ý. Chỉ một phút sau khi mở tỷ số, lưới của Việt Nam, đội bóng đã khẳng định được tên tuổi ở đấu trường châu lục, rung lên sau cú sút góc hẹp của Bin Narir khi Văn Tú khép góc không tốt.
Sự lơi lỏng tiếp tục bị trừng phạt khi Malaysia ghi thêm hai bàn thắng nữa nhờ công của Syahir bin Khan và Bin Nawi, khép lại hiệp một với tỷ số 1-3 nghiêng về "Hổ Mã Lai".
Sang hiệp hai, cơn ác mộng tiếp tục kéo dài. Phút 23, từ pha phát bóng của thủ môn Malaysia, đối thủ tung cú sút xa hạ gục Văn Tú, nâng tỷ số lên 4-1. Lúc này, sự thiếu vắng thủ thành số 1 Hồ Văn Ý trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Trong thế không còn gì để mất, Việt Nam chuyển sang chơi Power-play với Từ Minh Quang khoác áo thủ môn.
Dù rất nỗ lực, các học trò của ông Giustozzi chỉ gỡ lại được một bàn nhờ pha đệm bóng cận thành của Mạnh Dũng ở phút 37. Những phút cuối, dù ép sân nhưng các chân sút áo đỏ như Thịnh Phát hay Đức Hòa đều không thể tận dụng cơ hội. Thất bại chung cuộc 2-4 là gáo nước lạnh dội vào tham vọng của Futsal Việt Nam. Hình ảnh HLV Diego Giustozzi khoanh tay bất lực bên đường biên đã gói gọn một buổi chiều thi đấu thảm họa.