Mourinho có "rộng lòng tha thứ" cho những cái tên này?
BongDa.com.vnTrong bóng đá có những cái dớp mà không ai lý giải được. Với Jose Mourinho, cái dớp mà ông phải gánh chịu là “mùa giải thứ ba”.
Và Jose Mourinho bắt đầu mùa giải thứ ba làm HLV trưởng của Man United với nhiều khó khăn và áp lực. Hai trận thua sau ba trận đầu tiên, mọi sự hoài nghi và thất vọng đang hướng về người đàn ông Bồ Đào Nha này. Nhưng liệu có ai đó hỏi rằng những con người nào đã gây ra khó khăn và áp lực cho Jose Mourinho trong ba mùa giải tại Old Trafford?
Antonio Conte
Rõ ràng chức vô địch Premeir League ngay mùa giải đầu tiên của Antonio Conte tại Chelsea đã gây ra sức ép rất lớn cho Jose Mourinho. Trước đó, Chelsea đã sa thải Mourinho – người mà họ từng xem như là thần – để đón về cựu chiến lược gia của Juventus.
Khi còn ở Chelsea, Conte là đối thủ tạo ra sức ép rất lớn lên Mourinho.
Với việc Chelsea chơi bùng nổ dưới sự dẫn dắt của Conte khiến người ta không ngừng so sánh với người tiền nhiệm Mourinho. Điều này khiến Mourinho không khỏi nóng mặt. Từ đó dẫn đến những cuộc đấu khẩu không ngừng giữa Mourinho với Conte, điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của Mourinho tại Man United.
Pep Guardiola
Nếu Conte đã gây sức ép cho Mourinho không ít thì sự có mặt của Pep Guardiola mang đến sự đối đầu dạng “kỳ phùng địch thủ” giữa hai HLV của hai đội bóng thành Manchester. Mỗi khi có dịp là Mourinho công kích đối phương. Mùa đầu tiên có thể xem Pep Guardiola thất bại trước Jose Mourinho khi ông trắng tay còn Người đặc biệt có tới 3 chiếc cúp.
Ở Premier League, cuộc chiến "không khoan nhượng" giữa Pep và Mou ai cũng biết.
Nhưng sang mùa thứ hai, Jose Mourinho đã thua một cách toàn diện. Pep Guardiola đã giúp Man City lột xác trong khi ấy Old Trafford vẫn như một công trường. Việc Man đỏ trắng tay đã mở ra quá nhiều khó khăn cho thầy trò Mourinho ở mùa giải này. Và khi người ta còn nói nhiều về Pep Guardiola chắc chắc lại gây ra áp lực không nhỏ cho người bên kia chiến tuyến là Jose Mourinho.
Ed Woodward
Không thể thừa nhận tại Man United, Ed Woodward là người có quyền hành cao nhất. Thế nhưng những vấn đề chuyên môn nên là việc của HLV Jose Mourinho. Khi còn tại vị, Sir Alex Ferguson được toàn quyền về việc mua bán cầu thủ đã giúp ông luôn có được những bổ sung như ý.
Tuy nhiên tình trạng của Mourinho bây giờ không được như vậy. Như trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, trong khi Mourinho muốn mang về những cầu thủ phù hợp triết lý bóng đá của mình và Man United còn thiếu nhưng lại có tin Ed Wooodward muốn mang về Old Trafford những ngôi sao hàng đầu như Neymar, Gareth Bale…
Người đặc biệt bằng mặt nhưng không bằng lòng với với sếp Woodward.
Cuối cùng, khi thời gian chuyển nhượng cạn dần, Old Trafford chẳng đón được siêu sao nào và Mourinho phải chấp nhận với những con người đang có. Đấy cũng là một trong những nguyên nhân khiến Man United thi đấu kém thuyết phục trong ba trận đầu tiên (thua hai). Nhiều người dự đoán chính sự bất hoà với Ed Woodward sẽ khiến Jose Mourinho phải ra đi trong tương lai gần.
Sir Alex Ferguson
Khi Jose Mourinho đến dẫn dắt Man United, người ta mong ông sẽ là “Sir Alex thứ hai”. Đây có thể xem là sự kỳ vọng nhưng cũng là sức ép không nhỏ. Điều đó đã gây ra áp lực vô cùng lớn cho Mourinho, bởi bất cứ việc làm nào của cựu HLV Chelsea cũng bị đem ra so sánh với Sir Alex ngày xưa.
Sir Alex luôn ủng hộ Mourinho, nhưng đồng thời cũng tạo áp lực lên đôi vai ông.
Nhưng ai cũng hiểu để làm được như Sir Alex thì đâu có dễ dàng gì. Nhiều ý kiến cho rằng nếu Man United không có một tượng đài như Sir Alex thì đã không có áp lực vô hình đè lên vai của các HLV kế tiếp, trong đó có Jose Mourinho.
Jose Mourinho
Sau tất cả chính Jose Mourinho đang gây ra sức ép cho chính mình. Vì đã đạt được những hào quang rực rỡ trong quá khứ, Mourinho rất sợ phải đón nhận thất bại và chịu sự sa thải như khi dẫn dắt Chelsea hay Real Madrid. Điều đó khiến ông mất đi sự đặc biệt từng làm nên một con người quái kiệt. Đáng nói Jose Mourinho càng cầu toàn thì càng bộc lộ những khuyết điểm và hạn chế của mình. Nếu Jose Mourinho vẫn cứ là mình ngày xưa thì ông sẽ không thể bị đánh bại. Một khi ông càng sợ thất bại thì càng dễ thất bại mà thôi.
Với những hành động có phần tiêu cực trong mùa giải mới, Người đặc biệt đang tự làm khó chính mình.
Có câu rằng thắng đối thủ đã khó, thắng chính mình càng khó hơn. Với Jose Mourinho bây giờ, ông không chỉ đối mặt với các đối thủ mạnh mà còn là quá khứ huy hoàng, của ông và của Man United. Đã khó lại càng khó hơn gấp bội. Cho nên nếu Người đặc biệt cứ mãi nhìn về mọi thứ thì sớm muộn gì ông cũng bị gọi là kẻ thất bại mà thôi.
(Bạn đọc: Cát Tường)