Man Utd khốn đốn vì Sesko và Yoro dưới thời Ruben Amorim

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Man Utd khốn đốn vì Sesko và Yoro dưới thời Ruben Amorim

BongDa.com.vnHơn 120 triệu bảng đã được chi ra cho Benjamin Sesko và Leny Yoro, nhưng Man Utd chỉ nhận lại sự thất vọng. Hai "bom tấn" này đang có nguy cơ trở thành những Anthony Martial tiếp theo tại Old Trafford.

Sesko chưa tương xứng với kỳ vọng tại Man United.
Sesko chưa tương xứng với kỳ vọng tại Man United.

Manchester United, một gã khổng lồ của bóng đá Anh dường như đang mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận của những sai lầm trên thị trường chuyển nhượng.

Câu chuyện về Benjamin SeskoLeny Yoro dưới triều đại của Ruben Amorim không chỉ là nỗi thất vọng về mặt chuyên môn, mà còn là hồi chuông báo động cho chiến lược mua sắm "vung tay quá trán" nhưng thiếu hiệu quả của giới thượng tầng tại Old Trafford.

Dù đã chi hơn 800 triệu bảng trong ba năm qua, Quỷ đỏ vẫn chưa thể tìm lại ánh hào quang xưa, và tệ hơn, có vẻ như họ đang tạo ra những "bóng ma" mới mang tên Martial.

Nỗi thất vọng lớn nhất hiện tại gọi tên Benjamin Sesko. Được INEOS mang về với mức giá kỷ lục 74 triệu bảng, tiền đạo người Slovenia được kỳ vọng sẽ trở thành "họng pháo" chủ lực giúp Man Utd giải cơn khát danh hiệu. Tuy nhiên, những gì Sesko thể hiện sau 13 lần ra sân chỉ là 3 bàn thắng ít ỏi.

Đáng báo động hơn là những chỉ số thống kê cơ bản của anh đang chạm đáy. Với tỷ lệ rê bóng thành công chỉ 16% và trung bình 3,6 lần chạm bóng trong vòng cấm mỗi trận, Sesko đang lọt thỏm trong nhóm 15% tiền đạo tệ nhất Ngoại hạng Anh.

Sự lạc lõng của anh trong hệ thống chiến thuật của Amorim không chỉ khiến người hâm mộ ngán ngẩm mà còn đặt ra câu hỏi lớn về khả năng trinh sát và đánh giá cầu thủ của bộ phận tuyển trạch. Sesko không chỉ tệ, anh còn đang trở thành biểu tượng cho sự lãng phí tài nguyên của CLB.

Nhưng Sesko không phải là nỗi lo duy nhất. Leny Yoro, bản hợp đồng trị giá 52 triệu bảng ở hàng phòng ngự, đang có những dấu hiệu đáng ngại khiến người ta liên tưởng đến Anthony Martial – một tài năng trẻ người Pháp khác từng đến Old Trafford với giá "cắt cổ" rồi ra đi không kèn không trống.

Martial từng là niềm hy vọng vàng với bàn thắng để đời vào lưới Liverpool, nhưng sự thiếu ổn định đã chôn vùi sự nghiệp của anh tại Manchester. Yoro, ở tuổi 20, đang đi trên con đường chông gai đó. Được kỳ vọng sẽ là "đá tảng" tương lai, nhưng màn trình diễn của Yoro trước Aston Villa vừa qua là một thảm họa phòng ngự.

Yoro đang chững lại, thậm chí có dấu hiệu thụt lùi.
Yoro đang chững lại, thậm chí có dấu hiệu thụt lùi.

Trong trận thua đau đớn đó, Yoro hoàn toàn bất lực trước Morgan Rogers, để đối thủ thoải mái ghi hai bàn định đoạt trận đấu. Các chỉ số phòng ngự của anh là con số 0 tròn trĩnh ở khâu cắt bóng, và tệ hại hơn là thua 100% các pha không chiến.

Một trung vệ trị giá hơn 50 triệu bảng lại bị "bắt nạt" dễ dàng trong các pha tranh chấp tay đôi là điều khó chấp nhận ở môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh. Dù tuổi trẻ là một lý do để bào chữa, nhưng sự non nớt và thiếu bản lĩnh của Yoro đang khiến Man Utd phải trả giá bằng những điểm số quý giá.

Sự tương đồng giữa Martial và Yoro không chỉ nằm ở quốc tịch hay mức giá chuyển nhượng, mà ở cách họ chật vật để đáp ứng sự kỳ vọng khổng lồ. Áp lực của chiếc áo Man Utd dường như đang đè bẹp những đôi chân trẻ tuổi này. Nếu Sesko là nỗi thất vọng trên hàng công, thì Yoro là tử huyệt nơi hàng thủ.

Hai thương vụ "bom tấn" này đang phơi bày sự thật phũ phàng: tiền bạc không thể mua được thành công nếu thiếu đi một chiến lược phát triển cầu thủ đúng đắn.

Ruben Amorim đang đứng trước thử thách cực đại, không chỉ là cải thiện thành tích trên sân cỏ, mà còn là việc làm sao để hồi sinh những "khối tài sản" đang dần mất giá trị này, trước khi họ thực sự trở thành những "Martial 2.0" và kéo lùi cả một đế chế.

Để hiểu rõ hơn về lịch sử CLB Man United, quý độc giả có thể tham khảo thêm qua bài: "Lịch sử Câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester".