Gravenberch tri ân Diogo Jota

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Gravenberch tri ân Diogo Jota

BongDa.com.vnTrong trận đấu đầy cảm xúc giữa Liverpool và Wolves, Ryan Gravenberch đã có hành động tri ân ý nghĩa dành cho cố đồng đội Diogo Jota khi tái hiện pha ăn mừng "cá mập" quen thuộc ngay trước mặt các con của anh.

Gravenberch bắt chước màn ăn mừng bàn thắng của Jota
Gravenberch bắt chước màn ăn mừng bàn thắng của Jota

Liverpool tiếp đón Wolves là cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai đội bóng cũ của Diogo Jota kể từ khi tiền đạo người Bồ Đào Nha qua đời thương tâm cùng em trai Andre Silva trong một tai nạn xe hơi tại Tây Ban Nha vào tháng 7/2025. Bầu không khí tại Anfield trầm lắng và trang nghiêm hơn thường lệ.

Sau pha phối hợp đẹp mắt từ tân binh Jeremie Frimpong, bóng tìm đến chân Ryan Gravenberch. Tiền vệ người Hà Lan dứt điểm lạnh lùng vào góc dưới khung thành, góp phần giúp Liverpool thắng 2-1. Ngay lập tức, Gravenberch thực hiện động tác tay mô phỏng hình ảnh "cá mập" - dấu ấn thương hiệu mỗi khi ghi bàn của Jota - như một lời chào gửi đến người bạn quá cố.

Khoảnh khắc này càng trở nên nghẹn ngào hơn khi trên khán đài có sự hiện diện của Rute, vợ của Jota. Trước đó, hai con trai của anh là Dinis và Duarte đã bước ra sân cùng hai đội trưởng Virgil van Dijk và Matt Doherty. Hai cậu bé mặc chiếc áo số 20 - số áo đã được Liverpool quyết định treo vĩnh viễn để tưởng nhớ những đóng góp to lớn của Jota.

Đội trưởng Virgil van Dijk chia sẻ đầy xúc động trong cuốn tạp chí trận đấu cuối cùng của năm 2025: 

"Sự ra đi của Diogo và Andre là nỗi đau mà không ai trong chúng tôi có thể chuẩn bị tâm lý. Chúng tôi sẽ luôn mang theo ký ức về cậu ấy bên mình".

Trước giờ bóng lăn, các cầu thủ Wolves cũng đã đặt vòng hoa tưởng niệm bên ngoài sân Anfield. Trên khán đài The Kop, các cổ động viên đã giăng biểu ngữ tri ân Jota cùng chiếc cúp Ngoại hạng Anh mà anh cùng đồng đội giành được vào tháng 4 vừa qua.

Để tìm hiểu thêm về lịch sử câu lạc bộ Liverpool, độc giả có thể tham khảo qua bài viết: Lịch sử Câu lạc bộ Liverpool – Từ kẻ lót đường đến biểu tượng bóng đá Anh.