Chuyến đi Ấn Độ của Messi: Kỳ vọng và thất vọng trong GOAT Tour 2025
BongDa.com.vnSự kiện Lionel Messi trở lại Ấn Độ sau hơn một thập kỷ lẽ ra phải là ngày hội bóng đá lớn nhất lịch sử của quốc gia tỷ dân. Tuy nhiên, chuyến lưu diễn mang tên "GOAT India Tour 2025" đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích và hỗn loạn.
Sứ mệnh của "GOAT Tour" và sự kỳ vọng khổng lồ
Sau khi dẫn dắt Inter Miami giành chức vô địch MLS Cup lần đầu tiên trong lịch sử, Lionel Messi đã bắt đầu chuyến du đấu quảng bá thương hiệu cá nhân và câu lạc bộ. Chuyến đi mang tên "GOAT India Tour 2025" được lên kế hoạch đi qua 4 thành phố lớn của Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên siêu sao người Argentina đặt chân đến đất nước này kể từ năm 2011, tạo nên một cơn sốt chưa từng có.
Tháp tùng Messi là hai người đồng đội thân thiết và cũng là những ngôi sao đẳng cấp thế giới: Luis Suarez và Rodrigo de Paul. Sự hiện diện của "bộ ba nguyên tử" này càng đẩy sự kỳ vọng của người hâm mộ lên mức đỉnh điểm.
Theo lịch trình, đoàn bắt đầu tại Kolkata vào thứ Bảy, di chuyển đến Hyderabad, Mumbai và kết thúc tại New Delhi vào thứ Hai. Ấn Độ là quốc gia duy nhất nằm trong danh sách điểm đến của tour diễn này.
Cái giá đắt đỏ để chạm vào thần tượng
Để được tận mắt chứng kiến thần tượng bằng xương bằng thịt, người hâm mộ Ấn Độ đã phải bỏ ra những khoản tiền không hề nhỏ so với thu nhập trung bình.
Giá vé gốc để vào sân vận động dao động từ 3.500 rupee (khoảng 1 triệu VNĐ) tại Kolkata và Hyderabad, đến 4.200 rupee (khoảng 1,2 triệu VNĐ) tại New Delhi. Mức giá này nghe có vẻ bình thường với các sự kiện quốc tế, nhưng tại Ấn Độ, nó tương đương với một nửa mức lương tuần trung bình của người lao động.
Tuy nhiên, do cơn sốt vé quá lớn, thị trường chợ đen đã đẩy mức giá lên cao ngất ngưởng. Truyền thông Ấn Độ ghi nhận nhiều người dân địa phương đã phải chi tới 12.000 rupee (gần 3,5 triệu VNĐ) - tương đương cả tháng lương của nhiều người - chỉ để có một chỗ đứng trong sân.
Đặc biệt, gói vé VVIP bao gồm đặc quyền gặp gỡ và chụp ảnh cùng Messi được bán với giá không tưởng: 1 triệu rupee (khoảng 240 triệu VNĐ), và chỉ có vỏn vẹn 100 suất. Sự chênh lệch giữa chi phí bỏ ra và những gì nhận lại chính là mầm mống cho sự phẫn nộ sau này.
Thảm họa Kolkata: Từ bức tượng ảo đến màn xuất hiện chớp nhoáng
Mọi rắc rối bắt đầu tại điểm dừng chân đầu tiên: Kolkata. Messi hạ cánh lúc 1:30 sáng trong sự chào đón của hàng nghìn người hâm mộ vây kín khách sạn. Song, sự hào hứng nhanh chóng chuyển thành thất vọng.
Đầu tiên là sự kiện khánh thành bức tượng Messi cao hơn 21 mét mô phỏng cảnh anh nâng cúp vàng World Cup. Người hâm mộ kỳ vọng Messi sẽ trực tiếp kéo màn khánh thành tại địa điểm đặt tượng. Thế nhưng, cựu sao Barcelona chỉ thực hiện nghi thức này qua màn hình video và bấm nút điều khiển từ xa. Một tấm bạt xanh rơi xuống để lộ bức tượng sắt khổng lồ, nhưng nhân vật chính thì vắng mặt.
Đỉnh điểm của sự hỗn loạn diễn ra tại Sân vận động Salt Lake. Theo kế hoạch, Messi sẽ có mặt tại sân trong vòng 1 giờ đồng hồ và tham gia một trận giao hữu nhẹ với các cầu thủ địa phương. Nhưng thực tế, anh chỉ xuất hiện vỏn vẹn 20 phút.
Tồi tệ hơn, những người hâm mộ đã bỏ ra cả tháng lương mua vé lại không thể nhìn thấy Messi. Nguyên nhân là do lực lượng an ninh dày đặc, cùng với đám đông các chính trị gia, người nổi tiếng và quan chức địa phương vây kín lấy siêu sao này để chụp ảnh selfie.
Bạo loạn bùng phát: "Chúng tôi đến xem Messi, không phải xem quan chức"
Sự thất vọng tích tụ đã bùng nổ thành bạo lực ngay khi Messi rời đi. Cảm thấy bị lừa dối và "móc túi", đám đông khán giả đã mất kiểm soát.
Một người hâm mộ bức xúc trả lời hãng tin ANI: "Chỉ có các lãnh đạo và diễn viên vây quanh Messi. Tại sao họ lại kêu gọi chúng tôi đến đây? Chúng tôi mua vé 12.000 rupee nhưng thậm chí còn không nhìn thấy mặt anh ấy."
Một người khác cay đắng chia sẻ với hãng tin Press Trust of India: "Tôi trả 5.000 rupee tiền vé và đưa con trai đến để xem Messi, chứ không phải xem các chính trị gia. Cảnh sát và quân nhân thì mải mê chụp ảnh tự sướng, ban tổ chức là những kẻ đáng trách nhất."
Khung cảnh tại sân Salt Lake nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Các cổ động viên quá khích đã tràn xuống sân, phá hoại các biểu ngữ, lều bạt. Ghế nhựa và chai nước bị ném tơi bời như một cơn mưa vật thể lạ. Tờ Telegraph đã mô tả sân vận động lúc đó không khác gì một "bãi chiến trường" do sự quản lý yếu kém và thiếu phối hợp an ninh.
Hệ quả pháp lý và lời xin lỗi muộn màng
Trước tình hình nghiêm trọng, bà Mamata Banerjee - Thủ hiến bang Tây Bengal - đã phải lên tiếng. Bà bày tỏ sự "bàng hoàng và sốc" trước sự quản lý yếu kém tại sự kiện:
"Tôi chân thành xin lỗi Lionel Messi và tất cả những người yêu thể thao vì sự cố đáng tiếc này."
Bà cũng ngay lập tức ra lệnh thành lập một ủy ban điều tra để quy trách nhiệm và ngăn chặn các sự việc tương tự trong tương lai. Hậu quả pháp lý đến ngay lập tức: Satadru Dutta, người đứng đầu ban tổ chức sự kiện, đã bị cảnh sát bắt giữ và tòa án ra lệnh tạm giam 14 ngày để phục vụ điều tra.
Về phía Messi, người phát ngôn của anh khẳng định siêu sao này đã hoàn thành đúng cam kết về thời gian đã thỏa thuận trước đó. Phía El Pulga từ chối bình luận về khâu tổ chức và dẫn lại lời xin lỗi của bà Banerjee như một câu trả lời chính thức.
Những chặng còn lại: Sự tương phản tại Hyderabad và Mumbai
May mắn thay, phần còn lại của "GOAT Tour" đã diễn ra suôn sẻ hơn, cứu vãn phần nào hình ảnh của chuyến đi.
Tại Hyderabad, tờ The Times of India đưa tin sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp. Các khán đài chật kín khán giả và ngôi sao Argentina đã ở lại trên sân trọn vẹn một giờ đồng hồ như cam kết, mang lại niềm vui cho người hâm mộ.
Đến Mumbai vào Chủ nhật, cựu cầu thủ Barca đã có cuộc gặp gỡ lịch sử với huyền thoại cricket Ấn Độ Sachin Tendulkar. Và tại điểm cuối New Delhi vào thứ Hai, dù bị trì hoãn do sương mù, bộ ba Messi - Suarez - De Paul vẫn có màn giao lưu kéo dài 30 phút đầy cảm xúc tại sân Arun Jaitley. Họ đá bóng lên khán đài tặng khán giả, chuyền bóng với trẻ em và ký tặng mỏi tay.
Chuyến du đấu của ngôi sao Inter Miami tại Ấn Độ năm 2025 sẽ được nhớ đến như một bức tranh hai màu đối lập. Một bên là sự cuồng nhiệt, tình yêu bóng đá cháy bỏng của người dân Ấn Độ. Bên còn lại là sự yếu kém trong khâu tổ chức, sự trục lợi và văn hóa "đặc quyền" đã cướp đi niềm vui của người hâm mộ chân chính.
Sự cố tại Kolkata là bài học đắt giá cho các nhà tổ chức sự kiện thể thao quốc tế: Khi bạn bán một giấc mơ với giá cắt cổ, bạn phải đảm bảo giấc mơ đó không biến thành cơn ác mộng.



