Chung kết SEA Games 33: Yotsakorn vượt trội hoàn toàn Đình Bắc
BongDa.com.vnTiền đạo Yotsakorn Burapha đang áp đảo Đình Bắc ở cuộc đua Vua phá lưới SEA Games 33, tuy nhiên ngôi sao U22 Việt Nam vẫn tự tin hướng đến tấm HCV danh giá trước người Thái.
Cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới môn bóng đá nam SEA Games 33 đang chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của chân sút bên phía U22 Thái Lan - Yotsakorn Burapha. Sau màn trình diễn chói sáng tại trận bán kết trước U22 Malaysia, tiền đạo này đã nâng tổng số pha lập công của mình lên con số 6.
Bàn thắng quan trọng ở phút thứ 8 không chỉ trực tiếp đưa "Voi chiến" vào chơi trận đấu cuối cùng mà còn giúp Yotsakorn tạo ra khoảng cách xa so với phần còn lại của giải đấu, qua đó gần như cầm chắc danh hiệu cá nhân cao quý nhất dành cho một tiền đạo.
Ở phía bên kia chiến tuyến, niềm hy vọng số một trên hàng công của U22 Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc lại đang có những chỉ số khiêm tốn hơn nếu đặt lên bàn cân so sánh về khả năng săn bàn.
Tiền đạo sinh năm 2004 hiện sở hữu 2 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo thành bàn. Mặc dù bị đối thủ bỏ xa tới 4 bàn thắng trong cuộc đua danh hiệu cá nhân, nhưng tầm ảnh hưởng của Đình Bắc lên lối chơi chung của "Những chiến binh Sao Vàng" là không thể phủ nhận. Anh đã in dấu giày vào một nửa số bàn thắng của đội nhà tại vòng bảng. Đáng chú ý, cả Đình Bắc và Yotsakorn đều đã có 3 lần được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, điều này cho thấy vai trò trụ cột ngang ngửa nhau của hai ngôi sao trẻ tại đội bóng của mình.
Tuy nhiên, bóng đá là trò chơi của tập thể và mọi thông số cá nhân sẽ trở nên vô nghĩa nếu không đi kèm với chiếc huy chương Vàng danh giá. Với Đình Bắc, việc cuộc đua Vua phá lưới gần như đã an bài không làm giảm đi ý chí chiến đấu của anh. Tiền đạo trẻ khẳng định U22 Việt Nam sẽ không quan tâm đối thủ là ai, mà chỉ tập trung tối đa vào việc hoàn thiện bản thân để cống hiến một trận chung kết hay nhất.
Trong khi đó, Yotsakorn dù đang thăng hoa nhưng vẫn giữ thái độ rất tôn trọng đối thủ. Chân sút người Thái Lan nhận định U22 Việt Nam là một đội bóng mạnh và trận chung kết sắp tới sẽ vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ toàn đội.
Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về sân vận động Rajamangala vào lúc 19h00 ngày 18/12, nơi U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ bước vào trận thư hùng quyết định để tìm ra nhà vua mới của bóng đá khu vực.




