Tuchel nổi giận trước lời chê bai của Donald Trump
BongDa.com.vnHLV trưởng đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, khẳng định ông sẽ không tham gia vào "trò chơi đổ lỗi" sau khi "Tam Sư" dừng bước tại bán kết World Cup.
Đồng thời, nhà cầm quân người Đức, Thomas Tuchel tuyên bố sự thay đổi của dư luận sẽ "không bao giờ" khiến ông từ bỏ ghế nóng trước khi hợp đồng kết thúc vào Euro 2028.
Tuyển Anh đã bỏ lỡ tấm vé vào chung kết sau thất bại cay đắng 1-2 trước Argentina tại Atlanta. Dù Anthony Gordon mở tỷ số ở phút 55, lối chơi lùi sâu phòng ngự quá sớm của tuyển Anh đã trả giá đắt khi để đối thủ gỡ hòa ở phút 85 và ấn định chiến thắng trong thời gian bù giờ. Tuchel lập tức hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt về chiến thuật và các quyết định thay người.
Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng chấm điểm Tuchel, chỉ trích ông vì đã biến tiền đạo chủ lực Harry Kane thành một "cầu thủ phòng ngự" sau bàn thắng mở tỷ số.
Khi phóng viên đề cập đến nhận xét này, Tuchel đã đáp trả đầy gay gắt: "Anh định dùng Donald Trump làm nhân chứng cho vụ này đấy à? Tôi chỉ hỏi thế thôi."
Nói về trách nhiệm sau trận thua, chiến lược gia người Đức nhận toàn bộ áp lực về mình nhưng phản đối việc biến thất bại thành một vở drama:
"Tôi nhận trách nhiệm. Nếu mọi chuyện dễ dàng hơn khi có ai đó đứng ra chịu báng, tôi sẽ nhận. Nhưng tôi sẽ không tham gia vào kiểu trò chơi này, vì với tôi không có ai để đổ lỗi cả. Chúng tôi đưa ra các quyết định trong trận đấu dựa trên sự tin tưởng, tính cạnh tranh, kinh nghiệm và cảm nhận thực tế trên sân."
Dù thất bại trong việc mang về danh hiệu ngay ở giải đấu đầu tiên đảm nhận, Tuchel vẫn nhận được sự ủng hộ trọn vẹn từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA). Khi được hỏi liệu áp lực từ người hâm mộ có thể khiến ông lung lay hay không, Tuchel quả quyết: "Không, điều đó không bao giờ thay đổi suy nghĩ của tôi về việc tiếp tục công việc."
Hiện tại, Tuchel cùng các học trò đang có mặt tại Miami để chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba World Cup gặp đội tuyển Pháp.




