Trevoh Chalobah bênh vực đồng đội sau thất bại của Chelsea
BongDa.com.vnTrevoh Chalobah lên tiếng bảo vệ các đồng đội trước những lời chỉ trích gay gắt từ huấn luyện viên Liam Rosenior sau thất bại 0-3 của Chelsea trong chuyến hành quân đến Brighton.
Trái ngược hoàn toàn với thái độ giận dữ của huấn luyện viên trưởng Liam Rosenior, hậu vệ Trevoh Chalobah đã lên tiếng khẳng định các cầu thủ Chelsea đã cống hiến hết mình trong trận thua 0-3 trước Brighton. Đây là một động thái gây chú ý khi nó phơi bày sự khác biệt lớn trong cách nhìn nhận về nỗ lực của tập thể giữa ban huấn luyện và các cầu thủ ngay sau khi đội bóng thiết lập kỷ lục buồn 5 trận liên tiếp không ghi bàn.
Phát biểu với Sky Sports sau trận đấu, Chalobah kiên quyết bác bỏ nhận định cho rằng Chelsea thiếu khát khao chiến thắng hay lười biếng trên sân. Hậu vệ này nhấn mạnh: "Cá nhân tôi nghĩ rằng các chàng trai đã chạy đến kiệt sức. Mọi người trong phòng thay đồ đều đang rất mệt mỏi. Thất bại này hoàn toàn không liên quan gì đến vấn đề nỗ lực. Chúng tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có, chỉ là hôm nay chúng tôi đã bị đánh bại."
Khi được các phóng viên đặt câu hỏi về việc số liệu thống kê cho thấy Brighton đã vượt trội hoàn toàn về cường độ hoạt động, Chalobah vẫn giữ vững lập trường của mình: "Chúng tôi đã chạy rất nhiều trong ngày hôm nay. Bạn có thể nói thống kê thế này hay thế kia, nhưng tôi có thể thấy rõ các đồng đội của mình đang kiệt sức. Tôi không biết phải nói gì hơn."
Quan điểm này đối lập gay gắt với những gì ông Liam Rosenior đã chia sẻ trước đó. Vị chiến lược gia này đã dùng từ "không thể chấp nhận được" để mô tả tinh thần thi đấu của học trò và khẳng định ông không thể bảo chữa cho một màn trình diễn thiếu lòng dũng cảm. Rosenior tin rằng vấn đề nằm ở ý chí và sự tập trung vào những điều cơ bản nhất của bóng đá mà các cầu thủ đã bỏ quên.
Sự mâu thuẫn trong nội bộ này xuất hiện vào thời điểm tồi tệ nhất khi Chelsea hiện đã rơi xuống vị trí thứ 7 tại Ngoại hạng Anh. Trước mắt họ là trận bán kết FA Cup đầy thử thách với Leeds United vào Chủ nhật tới. Sự mất kết nối giữa HLV và các trụ cột về mặt tinh thần có thể trở thành rào cản lớn nhất ngăn cản Chelsea cứu vãn một mùa giải đang đứng trước bờ vực sụp đổ hoàn toàn.





FA Cup