Thái độ của sao trẻ Arsenal trước bàn thua bất ngờ của đội nhà
BongDa.com.vnChứng kiến đội nhà nhận bàn thua ở những phút cuối trận, Matteo Guendouzi tỏ ra vô cùng bàng hoàng.

Arsenal bước vào trận đấu với Sheffield United với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm.

Đây cũng là trận đấu mà đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của Pierre-Emerick Aubameyang do nhận thẻ đỏ ở vòng đấu trước. Tài năng trẻ sinh năm 2001, Gabriel Martinelli được chọn làm kẻ đóng thế.

Sheffield gây ra rất nhiều khó khăn cho "Pháo thủ". Họ chơi ăn miếng trả miếng dù phải đá trên sân khách.

Tuy nhiên Arsenal bất ngờ trở thành đội mở được tỷ số trước.

Phút 45, Ozil, Lacazette và Saka có pha phối hợp rất đẹp mắt và kết thúc bằng một quả tạt của Saka. Bóng đập vào chân một cầu thủ Sheffield tìm đến đúng đà lao vào của Martinelli. Rất chính xác, sao trẻ người Brazil dứt điểm tung lưới Sheffield United

Mesut Ozil trận này thi đấu tương đối mờ nhạt.

Phút 82 của trận đấu, John Fleck tung ra cú volley đập đất quá hiểm hóc, Bernd Leno hoàn toàn bất lực trong pha bóng này, bóng đi vào lưới trong sự tuyệt vọng của các CĐV "Pháo thủ".

Bàn thắng của Sheffield đến quá đỗi bất ngờ. Nhưng công bằng mà nói đó là điều hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực không biết mệt mỏi của đội khách.

Matteo Guendouzi bên phía Arsenal sững sờ khi chứng kiến bàn thua chóng vánh của đội nhà.
