Man City mất Ruben Dias nhưng đón O'Reilly trở lại
BongDa.com.vnHuấn luyện viên Pep Guardiola vừa cập nhật tình hình thể lực của Nico O'Reilly trước màn đối đầu Arsenal, mang lại hy vọng lớn cho Manchester City trong cuộc đua vô địch.
Manchester City vừa nhận được một cú hích tinh thần quan trọng cho trận đấu tại Ngoại hạng Anh với Arsenal khi hậu vệ Nico O'Reilly được xác nhận đủ thể lực để thi đấu. Cầu thủ trẻ này đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng trong trận chung kết Carabao Cup hồi tháng trước, góp công lớn giúp đội nhà giành danh hiệu đầu tiên trong mùa giải và gửi lời thách thức đanh thép đến đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng.
Trước đó, O'Reilly gây lo ngại khi phải rời sân sau hơn một giờ thi đấu ở cuộc chạm trán Chelsea vì dấu hiệu chấn thương gân kheo. Dù phải đi thẳng vào đường hầm, anh đã quay lại sân lúc kết thúc trận đấu và vỗ tay tri ân người hâm mộ với vẻ ngoài khá thoải mái.
Mặc dù có tin vui từ cầu thủ trẻ, tình hình lực lượng của đội chủ sân Etihad vẫn gặp khó khăn ở các vị trí khác. Man City chắc chắn thiếu vắng bộ đôi trung vệ trụ cột Ruben Dias và Josko Gvardiol. Hậu vệ người Croatia, Gvardiol, đã không thể thi đấu kể từ khi gặp chấn thương nghiêm trọng vào đầu tháng Giêng. Trong khi đó, Ruben Dias phải ngồi ngoài từ sau trận chung kết Carabao Cup và không kịp bình phục cho cả trận gặp Arsenal lẫn vòng bán kết FA Cup vào tuần tới. Chia sẻ cụ thể về tình trạng nhân sự, HLV Pep Guardiola xác nhận ngắn gọn: "Ruben chưa sẵn sàng còn Nico thì ổn. Tôi thích có đầy đủ mọi cầu thủ nhưng trong một mùa giải, các cầu thủ luôn gặp phải những chấn thương."
Với việc John Stones liên tục gặp vấn đề về thể lực xuyên suốt mùa giải, Marc Guehi và Abdukodir Khusanov nhiều khả năng sẽ là cặp đôi trung vệ đá chính trước Arsenal. Trước đó, Nathan Ake từng đá cặp cùng Khusanov tại Wembley, nhưng Guehi đã thay thế Ake trong các trận đấu với Liverpool và Chelsea. Kết quả của cuộc đối đầu vào Chủ nhật tới được xem là mang tính quyết định đến ngôi vương Ngoại hạng Anh. Dù vậy, Guardiola vẫn cảnh báo rằng ngay cả khi thắng Arsenal và Burnley, Man City vẫn còn rất nhiều trận đấu gian nan phía trước để có thể vượt qua đối thủ về hiệu số bàn thắng bại.




