Đồng đội cũ chê HLV Rosenior sáo rỗng và vô nghĩa
BongDa.com.vnCựu danh thủ Kevin Kilbane vừa lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ phong cách huấn luyện cũng như cách giao tiếp của vị thuyền trưởng Chelsea, Liam Rosenior.
Từng là đồng đội cũ sát cánh cùng Rosenior trong màu áo câu lạc bộ Hull City, Kilbane không giấu được sự ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt của HLV trưởng Chelsea. Cựu cầu thủ này thẳng thắn thừa nhận rằng tính cách và phong thái của Rosenior hiện tại đã biến đổi hoàn toàn, đến mức anh không còn nhận ra người đồng đội mà mình từng quen biết.
Đánh giá về cách Rosenior phát biểu trước truyền thông và truyền đạt thông điệp tới các học trò, Kilbane tỏ ra vô cùng gay gắt. Anh cho rằng những phát ngôn của chiến lược gia này thiếu đi chiều sâu cốt lõi, quá rập khuôn và mang nặng tính diễn tập.
"Tôi từng thi đấu cùng Liam tại Hull City và chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Khi đó, cậu ấy thường hay kể những câu chuyện thú vị về Roy Keane thời ông ấy còn dẫn dắt Ipswich Town," Kilbane chia sẻ.
"Thế nhưng, nhìn vào cách cậu ấy thể hiện bây giờ, tôi thực sự không thể nhận ra người đồng đội cũ của mình. Cảm giác như thể cậu ấy vừa nuốt chửng một cuốn cẩm nang tâm lý học hay cuốn hồi ký của một chuyên gia cố vấn thể thao nào đó."
Kilbane tiếp tục nhấn mạnh sự thiếu tự nhiên trong cách giao tiếp của HLV Chelsea: "Đối với cá nhân tôi, mọi thứ cậu ấy nói ra đều lấp liếm, sáo rỗng và hoàn toàn vô nghĩa. Có vẻ như cậu ấy luôn cố gắng ghi chép lại càng nhiều câu trích dẫn mang tính triết lý càng tốt, sau đó cố nhồi nhét chúng vào các bài phát biểu trước hoặc sau mỗi trận đấu khi đối diện với giới truyền thông."
Không chỉ chê bai cách phát ngôn, Kilbane còn mỉa mai các hành động thúc đẩy tinh thần gượng gạo của Rosenior trên sân. "Nếu tôi là một cầu thủ được yêu cầu tham gia vào những vòng tròn hội ý hô hào như thế, tôi sẽ cảm thấy không hề thoải mái chút nào, nhất là khi tôi đang khoác áo Chelsea," Kilbane kết luận.
Những lời công kích này được đưa ra giữa lúc Liam đang có phong độ rất kém cùng Chelsea. Đội bóng đã bị loại ở C1 và chỉ thắng 1 trong 6 trận Ngoại hạng Anh gần nhất.




FA Cup