Tính đến thời điểm hiện tại, Manchester United đã đầu tư hơn 150 triệu bảng vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè để mang về 3 bản hợp đồng đắt giá. Tuy nhiên, HLV Erik Ten Hag vẫn muốn tiếp tục cải thiện chất lượng đội hình trước thời điểm TTCN đóng cửa, vì vậy, đội chủ sân Old Trafford đang nỗ lực thanh lý cầu thủ để củng cố lại ngân sách và ổn định cán cân tài chính.
Đúng như dự đoán, ngay sau khi nhận được một lời đề nghị đắt giá từ West Ham - cụ thể là 30 triệu bảng, Man Utd đã chấp nhận nói lời chia tay Harry Maguire. Thực chất, ưu tiên của Maguire vẫn luôn là tiếp tục trụ lại Old Trafford và cạnh tranh vị trí, nhưng với lời cảnh báo đến từ HLV Gareth Southgate về suất đá chính trên đội tuyển Anh, rốt cuộc thì cựu sao Leicester City cũng đã thay đổi quyết định của mình.
Lindelof đã thay đổi lập trường.
Trên thực tế, Maguire không phải là trung vệ duy nhất thay đổi lập trường về tương lai của mình, mà Victor Lindelof cũng đã có một cú "quay xe" trong âm thầm. Còn nhớ, trong cuộc phỏng vấn khi tập trung cùng ĐTQG hồi tháng 3, Lindelof từng thừa nhận rằng mình sẽ cân nhắc về khả năng rời khỏi Old Trafford vào mùa Hè năm nay. Ngôi sao người Thụy Điển chia sẻ:
“Tất nhiên, giống như mọi cầu thủ, bạn luôn muốn ra sân trong mọi trận đấu, và rõ ràng là tôi đã không làm được điều đó trong mùa giải năm nay."
PC_Ads_In_Article
“Như tôi đã nói, tôi muốn thi đấu, đó là lý do tại sao tôi chơi bóng. Tôi muốn ra sân, nhưng hiện tại thì tôi chưa nghĩ về chuyện rời đi. Vào lúc này, tôi chỉ đang tập trung cho đội tuyển quốc gia, và tiếp đến là phần còn lại của mùa giải ở cấp độ câu lạc bộ. Sau đó, vào mùa Hè, chúng tôi sẽ đánh giá lại tình hình và xem điều gì là tốt nhất."
Lindelof không còn muốn rời Old Trafford.
Kể từ thời điểm TTCN mùa Hè mở cửa cho đến nay, những tin đồn liên quan đến các cầu thủ Man Utd luôn xuất hiện mỗi ngày trên khắp mặt báo. Thế nhưng, chưa có bất kỳ nguồn tin nào cho thấy Lindelof muốn tìm cho mình một bến đỗ mới. Vì thế, có thể khẳng định, ngôi sao 29 tuổi giờ đây đã không còn ý tưởng chia tay đội chủ sân Old Trafford.
Hiển nhiên, sẽ không quá khó khăn để Lindelof tìm cho mình một bến đỗ mới, bởi theo tiết lộ từ ký giả Fabrizio Romano thì những câu lạc bộ lớn như Inter Milan hay Atletico Madrid đã từng tiếp cận trung vệ này hồi tháng Một. Tuy vậy, Ten Hag hoàn toàn không có ý định để Lindelof rời đi, ông thậm chí còn xem ngôi sao người Thụy Điển là cầu thủ "không thể đụng đến".
Ten Hag vẫn luôn muốn giữ Lindelof ở lại.
Hiển nhiên, không loại trừ khả năng Ten Hag cũng đã có những cuộc thảo luận cá nhân đằng sau hậu trường để thuyết phục Lindelof ở lại. Và có lẽ, chiến lược gia người Hà Lan đã hoàn tất nhiệm vụ của mình, khi truyền thống Anh khẳng định Lindelof đã ngồi vào bàn đàm phán với đội chủ sân Old Trafford để thương lượng về một bản hợp đồng dài hạn.