Bị Sporting chặn phút chót, Bruno lỡ cơ hội tới Tottenham

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Bị Sporting chặn phút chót, Bruno lỡ cơ hội tới Tottenham

BongDa.com.vnBruno Fernandes tiết lộ bản thân từng ở rất gần Tottenham Hotspur trước khi gia nhập và trở thành biểu tượng tại Manchester United.

Bruno đã từng rất gần đến viễn cảnh khoác áo Tottenham.
Bruno đã từng rất gần đến viễn cảnh khoác áo Tottenham.

Hành trình trở thành thủ lĩnh tại sân Old Trafford của Bruno Fernandes có lẽ đã đi theo một hướng hoàn toàn khác nếu các diễn biến vào mùa hè năm 2019 diễn ra suôn sẻ. Trong buổi trò chuyện mới nhất trên podcast The Diary Of A CEO, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã lần đầu hé lộ chi tiết về việc anh suýt chút nữa đã đầu quân cho Tottenham Hotspur thay vì Manchester United.

Thời điểm đó, Tottenham xác định Bruno là mục tiêu số một để thay thế cho Christian Eriksen. Chia sẻ về sự cố này, tiền vệ sinh năm 1994 bộc bạch: “Tôi đã nói chuyện với Tottenham và chúng tôi đã ở rất, rất gần một thỏa thuận chung. Tuy nhiên, vào hai ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, Sporting Lisbon bất ngờ thông báo: 'Chúng tôi sẽ không bán cậu ấy. Chúng tôi cần giữ cậu ấy lại'. Khi đó, tôi cực kỳ khao khát đến Ngoại hạng Anh vì đây là giải đấu hấp dẫn và cạnh tranh nhất thế giới. Đó là nơi mà bất kỳ cầu thủ nào khi lớn lên cũng đều mơ ước được trải nghiệm không khí tại những sân vận động đầy ắp khán giả và đối đầu với những ngôi sao hàng đầu.”

Dù thừa nhận bản thân cảm thấy hài lòng với lộ trình mà Tottenham đưa ra lúc bấy giờ, nhưng Bruno tin rằng định mệnh đã mỉm cười khi giúp anh cập bến đội bóng trong mơ là Man United vào tháng 1/2020.

Bên cạnh câu chuyện chuyển nhượng, Bruno cũng dành thời gian để đáp trả những chỉ trích gay gắt từ Roy Keane. Anh khẳng định bản thân tôn trọng mọi ý kiến chuyên môn nhưng không chấp nhận những thông tin sai sự thật. Bruno nhấn mạnh: “Tôi không ngại bị chỉ trích và chưa bao giờ đáp trả bất kỳ ai. Mọi người có quyền đưa ra quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, tôi không thích việc họ nói dối. Roy Keane đã khẳng định tôi nói những điều mà thực tế tôi chưa bao giờ phát ngôn. Tôi chấp nhận việc ông ấy có thể thích hoặc ghét tôi với tư cách là một cầu thủ hay một con người, nhưng đừng áp đặt những lời lẽ không có thực vào miệng tôi.”

Hiện tại, với tấm vé dự Champions League mùa tới cùng Quỷ đỏ, Bruno Fernandes vẫn là hạt nhân không thể thay thế trong đội hình của HLV Michael Carrick. Trước khi bắt đầu mùa giải mới mới, ưu tiên lớn nhất của anh lúc này là dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha chinh phục đỉnh cao tại vòng chung kết World Cup 2026.