U22 Việt Nam vô địch SEA Games, báo Hàn Quốc ca ngợi HLV Kim Sang Sik
BongDa.com.vnTruyền thông Hàn Quốc ca ngợi Kim Sang Sik sau khi U22 Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 ở chung kết SEA Games 33, hoàn tất cú ăn ba danh hiệu.
Chiến tích nghẹt thở của U22 Việt Nam trước kình địch Thái Lan ngay tại "thánh địa" Rajamangala không chỉ khiến người hâm mộ Đông Nam Á dậy sóng mà còn trở thành tâm điểm trên các trang nhất tại Hàn Quốc. Truyền thông xứ sở Kim chi đồng loạt dùng những mỹ từ như "huyền thoại mới" hay "phép màu Kim Sang-sik" để ca ngợi vị chiến lược gia 49 tuổi.
Tờ Newsis nhận định, HLV Kim Sang-sik đã tạo nên một cột mốc kinh điển khi toàn thắng cả 3 trận chung kết đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng Việt Nam. Đây là thành tích mà ngay cả người tiền nhiệm vĩ đại Park Hang-seo cũng chưa từng chạm tới. Chỉ trong vòng một năm, ông Kim đã hoàn tất "cú ăn ba" danh hiệu gồm: AFF Cup 2024 (tháng 1), giải U23 Đông Nam Á (tháng 7) và mới nhất là tấm HCV SEA Games 33 đầy danh giá.
Đặc biệt, tờ FmKorea nhấn mạnh vào "khắc tinh" của bóng đá Thái Lan. Nếu như trước đây HLV Park Hang-seo từng có những lần sẩy chân trước "Voi chiến", thì HLV Kim Sang-sik lại đang duy trì thành tích thắng tuyệt đối trước đối thủ truyền kiếp này ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn U22.
Phân tích về chuyên môn, tờ Donga và SportNews ca ngợi khả năng đọc trận đấu tài tình của ông Kim. Dù bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp một, nhưng những thay đổi nhân sự kịp thời đã giúp U22 Việt Nam bùng nổ, ghi liên tiếp 2 bàn chỉ trong 10 phút đầu hiệp hai. Bản lĩnh đó tiếp tục được duy trì cho đến khi Thanh Nhàn ghi bàn thắng "vàng" ở phút 105+6, ấn định tỷ số 3-2.
Sự khắc nghiệt của hiệp phụ đã biến 30 phút tại Rajamangala thành nỗi ám ảnh với "Voi chiến", đồng thời chứng tỏ sự trỗi dậy của U22 Việt Nam dưới thời Kim Sang-sik không chỉ là thành công về mặt danh hiệu mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh trong những thời khắc sinh tử.




