Marmoush nói về "trải nghiệm điên rồ" khi gia nhập Man City
BongDa.com.vnTiền đạo Omar Marmoush bày tỏ niềm hạnh phúc khi được Man City chiêu mộ, nhưng chân sút người Ai Cập đang đối mặt với thử thách cực lớn để vượt qua cái bóng của Erling Haaland.
Omar Marmoush vừa có những chia sẻ đầy cảm xúc về bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp khi cập bến Manchester City vào tháng 1 vừa qua với mức giá 75 triệu euro. Chân sút người Ai Cập khẳng định: “Nghe tin City muốn ký hợp đồng với tôi là một trải nghiệm điên rồ. Tôi đã dành rất nhiều năm nỗ lực làm việc chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này”.
Marmoush hồi tưởng lại giây phút cha anh gọi điện thông báo về sự quan tâm từ đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh: “Bố gọi cho tôi và nói: City đang quan tâm đến con đấy. Tôi trả lời ngay lập tức: Con đã sẵn sàng, đi thôi”.
Dù tự tin rằng những màn trình diễn ổn định tại Eintracht Frankfurt sẽ đưa mình tới một câu lạc bộ lớn, nhưng việc được Pep Guardiola lựa chọn vẫn khiến anh không khỏi bất ngờ và tự hào về sự tăng trưởng vượt bậc của bản thân.
Tuy nhiên, thực tế tại sân Etihad không hề màu hồng như những lời phát biểu đầy cảm hứng ấy. Sau 15 trận đấu đầu tiên, Marmoush mới chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng và đóng góp 1 kiến tạo, một hiệu suất đáng lo ngại đối với một bản hợp đồng đắt giá. Anh đang dần chìm sâu trong cái bóng quá lớn của Erling Haaland, khi lối chơi của Man City hiện nay được vận hành hoàn toàn xoay quanh trung phong người Na Uy.
Điều này khiến bất kỳ tiền đạo phụ nào như Marmoush cũng trở nên lạc lõng trong hệ thống tấn công. Điển hình như trận gặp Bayer Leverkusen, Marmoush gần như vô hình suốt 65 phút trước khi phải nhường chỗ cho Haaland – người ngay lập tức tạo ra sức ép khủng khiếp bằng những cú dứt điểm liên tiếp.
Bên cạnh áp lực cạnh tranh, Marmoush còn bộc lộ những khiếm khuyết về chuyên môn như khả năng chọn vị trí chưa hợp lý và tỷ lệ mất bóng cao. Tại môi trường đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, những pha xử lý chậm nhịp của anh khiến sự kết nối với các vệ tinh xung quanh trở nên rời rạc. Tương lai của Marmoush càng thêm khó khăn khi anh sắp phải rời đội để dự AFCON 2025 cùng tuyển Ai Cập, bỏ lỡ giai đoạn then chốt của mùa giải.
Để tìm hiểu thêm về lịch sử CLB Man City, mời quý vị đọc qua bài viết chuyên sâu: Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.




