Troy Deeney công kích Kobbie Mainoo đầy tranh cãi
BongDa.com.vnManchester United chìm trong khủng hoảng khi Kobbie Mainoo bị Troy Deeney chỉ trích gay gắt và đòi CLB thanh lý hợp đồng sau trận thua Aston Villa.
Thất bại 1-2 trước Aston Villa ở lượt đấu cuối tuần qua đã là trận thua thứ 5 của Manchester United tại Ngoại hạng Anh mùa này. Trong một ngày mà Morgan Rogers tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, dàn sao của Ruben Amorim như Leny Yoro hay Manuel Ugarte hoàn toàn bị áp đảo. Ngay cả Diogo Dalot cũng bị huyền thoại Roy Keane chỉ trích vì thi đấu thiếu hiệu quả.
Tuy nhiên, tâm điểm của sự phẫn nộ lại đổ dồn vào Kobbie Mainoo. Dù vắng mặt tại Villa Park vì chấn thương bắp chân, tiền vệ này vẫn bị cuốn vào cơn bão chỉ trích sau vụ việc anh trai mình mặc chiếc áo in dòng chữ "Free Kobbie Mainoo". Theo nhà báo Ben Jacobs, Mainoo hoàn toàn biết rõ và thậm chí đã "ủng hộ" thông điệp này.
Chứng kiến hành động này, cựu tiền đạo Troy Deeney đã không ngần ngại dùng những lời lẽ nặng nề hướng về sao mai 20 tuổi. Chia sẻ trên chương trình The Football Exchange, Deeney tuyên bố: "Thật sự, nếu là tôi, hãy để cậu ta đi. Thanh lý hợp đồng và biến đi… Kobbie Mainoo hoặc là không có tiếng nói trong gia đình, hoặc cậu ta là một kẻ đồng lõa và nghĩ đó là một ý tưởng hay".
Chưa dừng lại ở đó, khi nghe tin Mainoo có thể đã biết trước về chiếc áo, Deeney gắt gao: "Vậy thì cậu ta là một kẻ ngốc thực sự". Vị chuyên gia này tin rằng Mainoo không đủ trình độ để đá cho các đội bóng top 6 và có lẽ phải hài lòng với một bến đỗ như Everton hay Fulham nếu không muốn ra nước ngoài thi đấu.
Tương lai của Mainoo tại Old Trafford đang lung lay dữ dội ngay trước thềm kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.
Để hiểu rõ hơn về những giá trị lịch sử và bản sắc mà các cầu thủ trẻ cần phải gìn giữ khi khoác áo Quỷ đỏ, mời bạn đọc thêm bài viết: Lịch sử Câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester.




