Người Anh đang sĩ diện hay cố chấp?

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Người Anh đang sĩ diện hay cố chấp?

BongDa.com.vnSam Allardyce đã được FA lựa chọn ngồi vào chiếc ghế của Roy Hodgson. Với không ít CĐV thì quyết định này của những người làm bóng đá Anh đã gây ra sự thất vọng.

CĐV Tam Sư không mấy kỳ vọng vào tài cầm quân của Sam Allardyce. Ảnh: Internet.

 CĐV Tam Sư không mấy kỳ vọng vào tài cầm quân của Sam Allardyce. Ảnh: Internet.

Như chúng ta đã biết, sau thất bại ê chề tại EURO 2016, FA đã quyết định chọn một người mới về dẫn dắt Tam sư. Tiêu chí họ đưa ra là phải hiểu bóng đá Anh, có những trải nghiệm tại Premier League cũng như phải nói giỏi tiếng Anh. Đó đều là những tiêu chí bình thường nhằm đảm bảo sự thành công cho tuyển Anh trong tương lai. Nhưng đáng nói ở chỗ dường như FA đã quá cứng nhắc và có phần cố chấp trong quyết định của mình.

Nếu xét về những tiêu chí kia thì HLV có biệt danh “Big Sam” đều ổn cả. Ông được đánh giá là một HLV có tài khi không ít lần cứu vớt những đội bóng nhỏ khỏi bờ vực xuống hạng và giúp họ tạo tiếng nói nhất định. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế mà thôi. Sam Allardyce chưa hề có một chức vô địch danh giá nào dù đó là giải…hạng nhất Anh hay được cảm giác dẫn dắt một đội trong tốp 4 ở Ngoại hạng. Dù cũng được xem như một gã thợ hàn nhưng chiến tích của Big Sam còn kém xa thợ hàn đích thực là Claudio Ranieri. Cho nên sẽ không quá khi nói rằng thành tích của ông chỉ là con số 0 tròn trĩnh mà thôi.

Đây cũng chính là đặc điểm khiến người ta nhớ về Roy Hodgson dù cựu HLV tuyển Anh dường như danh giá hơn một chút. Gọi là danh giá hơn vì chí ít Roy Hodson cũng từng cầm quân cho Inter Milan, Liverpool, từng vào chung kết cúp Châu Âu trước khi cầm quân Tam sư. Thế mà ngườ hâm mộ còn xem thường Roy Hodgson và cho rằng ông không xứng đáng là HLV trưởng của tuyển Anh, vậy thì giờ Sam Allardyce có gì để gọi là xứng đáng ?

Khi tuyển Anh múi mặt ê chề rời Pháp cách đây vài tuần thì người ta đã liệt kê ra hàng loạt cái tên từ Claudio Ranieri, Jurgen Klinsmann đến Joachim Loew hay Guus Hiddink hoặc thậm chí là Slaven Bilic đều xứng đáng để FA chọn mặt gửi vàng. Những người này đều hiểu rõ bóng đá Anh và đặc biệt có tài năng được đánh giá cao hơn hẳn Roy Hodgson nhưng cuối cùng cái tên được chọn lại là Sam Allardyce. Phải chăng FA đã bất lực trong việc tìm kiếm một HLV xuất sắc nên phải quay sang chọn một HLV tầm trung như vậy ? Chắc chắn là không bởi làm HLV tuyển Anh không chỉ danh giá mà còn được đãi ngộ tốt, có nhiều HLV muốn còn không được.

Sự cố chấp của FA sẽ thêm một lần khiến tuyển Anh trả giá đắt trong quãng thời gian sắp tới? Ảnh: Internet.

 Sự cố chấp của FA sẽ thêm một lần khiến tuyển Anh trả giá đắt trong quãng thời gian sắp tới? Ảnh: Internet.

Điều đáng nói ở đây là những người Anh – mà cụ thể là FA – vẫn cố chấp làm theo ý mình bất chấp sự tư vấn của giới chuyên môn hay bên cạnh đó là tâm nguyện của người hâm mộ. Mà cũng khó cho họ bởi người Anh vốn cao ngạo thì làm sao chấp nhận xuống nước mời Bilic – kẻ từng khiến Anh không thể tham dự EURO 2008, hoặc Loew, Klinsmann đều là những người Đức chính hiệu. Mà người Anh thì không muốn nhờ vả người Đức bao giờ.

Nhiều năm qua tuyển Anh luôn gây thất vọng cho người hâm mộ và điểm yếu kinh niên là tại vị trí HLV. Liên đoàn bóng đá Anh không thiếu tiền để trả cho người lèo lái Tam sư nhưng tiếc rằng họ cũng có thừa sự cố chấp và sĩ diện thái quá. Chính việc chọn Roy Hodgson trước đây và Sam Allardyce bây giờ là minh chứng cho điều đó. Có lẽ người hâm mộ Anh còn phải đợi nhiều năm nữa mới có thể thấy tuyển Anh vô địch EURO hay World Cup bởi họ chưa có một HLV đủ tầm dẫn dắt.