Messi và Ronaldo dừng bước: Mệt quá thân ta này

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Messi và Ronaldo dừng bước: Mệt quá thân ta này

BongDa.com.vnHai siêu sao xuất chúng của bóng đá thế giới không hẹn nhưng đã cùng rời khỏi World Cup cùng một thời điểm. Có lẽ sau bao năm ngự trị trên đỉnh cao thế giới, Messi...

World Cup 2018 có rất nhiều đội bóng lớn kèm theo đó là rất nhiều ngôi sao đẳng cấp nhưng Messi và Ronaldo là một sự khác biệt lớn. Họ luôn mang trong mình áp lực của một huyền thoại bóng đá đương đại và với hai cầu thủ này dường như họ chỉ có một con đường là chiến thắng nếu không sẽ chỉ là kẻ thất bại.

Hãy nhìn sang những ngôi sao lớn khác, như Neymar, như Griezmann, họ là những cầu thủ tiệm cận đẳng cấp của Messi và Ronaldo nhất nhưng một trận đấu chơi tệ của họ chẳng hứng quá nhiều áp lực và còn có đồng đội sửa sai nhưng với Messi và Ronaldo thì không.

Với Ronaldo và Messi, vinh quang luôn đi kèm với áp lực lớn.

 Với Ronaldo và Messi, vinh quang luôn đi kèm với áp lực lớn.

Hai siêu sao đã cùng nhau thống trị bóng đá thế giới một thập kỷ qua luôn được mặc định là phải tỏa sáng ở mọi trận đấu, ghi bàn hoặc kiến tạo không thôi là chưa đủ nếu đội bóng của họ bị cầm hòa hoặc thất bại.

Nhưng Argentina hay Bồ Đào Nha đâu phải là “độc cô cầu bại”? Cả hai đều có một hàng phòng ngự xập xệ và nhiều cầu thủ đã qua thời đỉnh cao. Nhưng biết làm sao khi họ sở hữu hai viên kim cương Messi và Ronaldo? Có lẽ người hâm mộ hai quốc gia này đã đặt sự ảo vọng quá lớn đến mức ảo tưởng về hai siêu sao con cưng của mình.

Họ đã ngoài 30 tuổi và đã “cháy” hết pin cho hơn chục mùa giải trên đỉnh cao liên tục. Đã có lúc Messi rất gần với vinh quang World Cup (năm 2014) nhưng dường như tạo hóa không cho ai tất cả và muốn cả Messi và Ronaldo đều thiếu một chút “gia vị” để trở thành siêu huyền thoại trong lịch sử bóng đá.

Với nhiều siêu sao trước đây, khi qua tuổi 30 họ gần như không còn duy trì thể trạng đỉnh cao để chơi bóng nhưng Messi và Ronaldo thì không được phép vậy và họ phải gồng gánh ở mọi trận đấu mình tham gia mà không được phép mệt mỏi. Thậm chí Argentina hay Bồ Đào Nha cũng không đủ sự dũng cảm để cho phép Messi hay Ronaldo được nghỉ ngơi một phút nào.

Cả hai siêu sao đã kết thúc giấc mơ World Cup một cách đáng buồn.

 Cả hai siêu sao đã kết thúc giấc mơ World Cup một cách đáng buồn.

Thật ngạc nhiên, đến khi họ đã thất thểu rời World Cup 2018 vẫn có nhiều lời kêu gọi hai siêu sao này không buông bỏ ĐTQG để tiếp tục đến Qatar năm 2022 khi mà Messi năm đó đã 35 tuổi còn Ronaldo chạm mốc 37 tuổi. Ở độ tuổi đó, liệu họ có thể làm được gì?

Hãy để những siêu sao được nghỉ ngơi, họ cũng là những con người chứ không phải cỗ máy. Áp lực danh vọng và ganh đua đã vắt kiệt sức Messi và Ronaldo mất rồi. Liệu đây có phải là giới hạn cuối cùng của sự xuất thần và mở ra một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên mà Messi và Ronaldo lùi lại phía sau.

(Bạn đọc: Quốc Tuấn)