5 sao Liverpool dễ bị trả về ngay tháng Giêng
BongDa.com.vnNhiều cầu thủ được Liverpool đem đi cho mượn đang gặp khó khăn vì nhiều lý do khác nhau tại các CLB mới.
Thực tế, không nhiều người trong số họ đạt được kỳ vọng của Lữ đoàn đỏ. Thậm chí, có tới 5 cái tên có thể bị gọi trở lại Anfield nếu các thỏa thuận được thông qua.
Harvey Elliott – Aston Villa
Đây từng được xem là thương vụ "đẹp lòng" tất cả các bên. Khi Villa ngỏ ý muốn có tiền vệ tấn công này, nhiều CĐV Liverpool tin rằng đó là bến đỗ mà Elliott xứng đáng.
Elliott luôn cống hiến hết mình cho đội bóng thời niên thiếu và thường xuyên tỏa sáng khi có cơ hội. Tuy nhiên, việc Florian Wirtz cập bến Anfield đã khiến cơ hội ra sân của Elliott bị thu hẹp, buộc anh phải ra đi tìm kiếm thời gian thi đấu. Villa, với vị thế cạnh tranh ở top đầu Ngoại hạng Anh và cúp châu Âu, tưởng như là nơi hoàn hảo.
Nhưng thực tế lại phũ phàng dưới thời Unai Emery. Cựu cầu thủ Fulham hiếm khi được trọng dụng. Lý do được cho là Villa không muốn Elliott chạm mốc 10 lần ra sân, bởi khi đó họ sẽ buộc phải kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 35 triệu bảng.
Hợp đồng cho mượn không có điều khoản tự hủy, và các báo cáo cho thấy Villa có thể sẽ phải trả phí cho Liverpool để chấm dứt hợp đồng sớm.
James McConnell – Ajax
Trên lý thuyết, đây lại là một thương vụ hợp lý khác. McConnell từng gây ấn tượng mạnh mùa trước. Việc chuyển đến một gã khổng lồ châu Âu như Ajax được kỳ vọng sẽ giúp anh phát triển.
Thế nhưng, tiền vệ này đang chật vật tại Amsterdam. McConnell liên tục dính chấn thương. Cầu thủ 21 tuổi này chưa ra sân trận nào kể từ đầu tháng 11. McConnell có thể sẽ được gọi về để cho mượn tiếp, với Swansea City và West Bromwich Albion đang là những điểm đến tiềm năng.
Owen Beck – Derby County
Từng có thời điểm Beck tin rằng anh có thể chen chân vào kế hoạch của Liverpool. Tuy nhiên đà thăng tiến của hậu vệ trái này bị chặn đứng bởi chấn thương gân kheo – vấn đề vẫn tiếp tục ám ảnh anh tại Derby County.
Beck chưa có bất kỳ lần ra sân nào cho The Rams, đội đang đứng thứ 14 tại Championship. Anh dự kiến sẽ vắng mặt thêm 2 tháng nữa, và sẽ không ngạc nhiên nếu Liverpool đưa anh trở lại Anfield để điều trị dứt điểm.
Kostas Tsimikas – AS Roma
Sự xuất hiện của bản hợp đồng 40 triệu bảng Milos Kerkez vào mùa hè dường như đã đặt dấu chấm hết cho tuyển thủ Hy Lạp tại Anfield. Khi Andy Robertson chọn ở lại thay vì sang Atletico Madrid, Tsimikas tụt xuống lựa chọn thứ 3 ở vị trí hậu vệ trái.
Tsimikas hy vọng sẽ được đá chính thường xuyên tại Roma, nhưng chuyến đi tới thủ đô nước Ý lại trở thành một bước lùi. Cầu thủ 29 tuổi mới có 11 lần ra sân trên mọi đấu trường, và báo chí Ý đưa tin CLB này muốn chấm dứt hợp đồng mượn.
Tuy nhiên, Liverpool có thể chỉ đồng ý nếu họ không bị thiệt hại về tài chính. Một vấn đề nan giải khác là The Kop hiện không còn suất đăng ký cho cầu thủ nước ngoài trong đội hình Ngoại hạng Anh.
Isaac Mabaya – Wigan Athletic
Mùa hè năm 2022, Mabaya từng khiến người hâm mộ và cả HLV Jurgen Klopp phấn khích với màn trình diễn trước mùa giải. Tuy nhiên, hậu vệ phải này lại là một tài năng trẻ khác của Liverpool bị chấn thương kìm hãm.
Gia nhập Wigan vào tháng 8 với hy vọng cứu vãn sự nghiệp, nhưng chỉ sau 3 trận, cựu tuyển thủ U19 Anh dính chấn thương gót chân nghiêm trọng phải phẫu thuật.
Wigan từng hy vọng Liverpool sẽ "làm ơn" chấm dứt hợp đồng sớm, nhưng điều đó chưa xảy ra. Wigan vẫn đang tìm cách trả Mabaya về trong giai đoạn hai của mùa giải để giải phóng một suất trong đội hình.
Mời độc giả tìm hiểu một khía cạnh thú vị của thị trường chuyển nhượng qua bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.




