Manchester United và vấn đề bản lĩnh dưới thời Amorim

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Manchester United và vấn đề bản lĩnh dưới thời Amorim

BongDa.com.vnThất bại trước Aston Villa tiếp tục phơi bày nghịch lý của Manchester United thời Ruben Amorim: chơi hay nhưng vẫn không thể giành chiến thắng. Đã đến lúc "Quỷ đỏ" cần kết quả thực tế thay vì mãi bám víu vào những lời bào chữa.

Ruben Amorim cho rằng Manchester United chơi tốt hơn Aston Villa.
Ruben Amorim cho rằng Manchester United chơi tốt hơn Aston Villa.

Trong bóng đá, có những trận thua mang đến cảm giác tức tưởi hơn cả việc bị đối thủ áp đảo hoàn toàn. Đó là khi một đội bóng kiểm soát thế trận, tạo ra cảm giác vượt trội, nhưng cuối cùng lại rời sân tay trắng. 

Thất bại 1-2 của Manchester United trước Aston Villa tại Villa Park mới đây chính là ví dụ điển hình cho nghịch lý đau đớn này, một kịch bản đang lặp đi lặp lại đến mức trở thành "căn bệnh mãn tính" của thầy trò Ruben Amorim.

Không thể phủ nhận rằng vận may đã ngoảnh mặt với đội chủ sân Old Trafford. Manchester United hành quân đến sân nhà của đội bóng đang có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp với một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng.

Hàng loạt trụ cột nơi hàng thủ và tuyến giữa vắng mặt, và tai họa tiếp tục giáng xuống khi linh hồn trong lối chơi là Bruno Fernandes dính chấn thương và phải rời sân sớm. Trong bối cảnh đó, việc Manchester United vẫn duy trì được thế trận và tạo ra cảm giác lấn lướt là một nỗ lực đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, sự "không may mắn" mà huấn luyện viên Ruben Amorim nhắc đến không thể mãi là tấm khiên che chắn cho những kết quả nghèo nàn. Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ, trận thua tại Villa Park không phải là một tai nạn cá biệt.

Đây là mắt xích tiếp theo trong chuỗi những trận đấu mà Manchester United chơi lấn lướt. Từ thất bại tối thiểu trước Arsenal ngày khai mạc, trận thua Everton ngay trên sân nhà, cho đến những trận hòa đáng tiếc trước West Ham hay Bournemouth.

Mẫu số chung đều là thầy trò Ruben Amorim chơi tốt hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng thiếu đi sự lạnh lùng cần thiết để kết liễu đối thủ hoặc bảo toàn tỉ số. Khi một đội bóng liên tục chơi hay hơn nhưng vẫn không thắng, đó không còn là câu chuyện may rủi, mà là vấn đề của bản lĩnh và sự tập trung.

Manchester United hiện tại đang thiếu đi sự tàn nhẫn của một kẻ chinh phục. "Quỷ đỏ" có thể chơi thăng hoa trong phần lớn thời gian, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc lơ là nơi hàng thủ hoặc một chút thiếu sắc bén trên hàng công, mọi công sức đều đổ sông đổ bể. Trong khi đó, các đối thủ như Aston Villa chỉ cần vài khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân để định đoạt trận đấu.

Trong quá khứ, Manchester United từng nổi tiếng với khả năng giành chiến thắng ngay cả khi chơi tệ. Đó là phẩm chất của một nhà vô địch. Ngược lại, việc chơi đẹp mắt, tuân thủ chiến thuật nhưng lại thất bại là dấu hiệu của một đội bóng ngây thơ.

Bản lĩnh của thầy trò Ruben Amorim bị đặt dấu hỏi.
Bản lĩnh của thầy trò Ruben Amorim bị đặt dấu hỏi.

Sự tiến bộ về lối chơi mà huấn luyện viên Ruben Amorim mang lại là có thật, nhưng người hâm mộ cần điểm số chứ không phải những lời khen ngợi về mặt thẩm mỹ. Nếu không sớm tìm ra cách chuyển hóa sự áp đảo thành kết quả cụ thể, Manchester United sẽ mãi chỉ là "kẻ thất bại" trong mắt giới chuyên môn, nơi mà sự tiếc nuối không bao giờ có thể đổi lấy vinh quang.

Để tìm hiểu thêm về vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha, độc giả có thể tham khảo bài viết: Chân dung Ruben Amorim - Hành trình của cậu bé gãy tay và cuộc chiến sinh tồn tại Man United.