World Cup 2026: "Cú lừa" tỷ đô và lý do người hâm mộ nên ở nhà
BongDa.com.vnGiữa bão giá vé "cắt cổ", thể thức 48 đội lê thê và những bất ổn chính trị tại Mỹ, World Cup 2026 đang trở thành nỗi thất vọng lớn. Phải chăng đã đến lúc người hâm mộ quay lưng để phản đối sự thực dụng tàn nhẫn của FIFA?
Sự trung thành của người hâm mộ bóng đá vốn là tài sản vô giá, nhưng cũng chính là điểm yếu chí mạng khiến họ hiếm khi quay lưng lại với môn thể thao vua. Tuy nhiên, World Cup 2026, giải đấu được định hình bởi bàn tay của nước Mỹ dưới thời Donald Trump và tham vọng không đáy của FIFA, đang hội tụ đủ mọi yếu tố để kích hoạt một cuộc tẩy chay lịch sử. Có lẽ đã đến lúc các cổ động viên nhận ra rằng: Ở nhà là cách phản kháng duy nhất còn lại.
Lý do đầu tiên và tàn nhẫn nhất chính là sự bóc lột tài chính trắng trợn. FIFA và các đơn vị tổ chức đã biến việc bán vé thành một hình thức "chợ đen hợp pháp". Với mức giá khởi điểm cho trận chung kết lên tới hơn 3.000 bảng, bóng đá không còn là môn thể thao của đại chúng mà trở thành đặc quyền của giới thượng lưu.
FIFA kỳ vọng thu về 3 tỷ USD, và họ làm điều đó bằng cách đẩy những tấm vé rẻ nhất ra khỏi tầm với của hội cổ động viên chính thống, buộc người hâm mộ phải móc hầu bao cho các kênh phân phối giá cao.
Không chỉ túi tiền bị móc rỗng, mà chất lượng chuyên môn, linh hồn của giải đấu, cũng đang bị pha loãng nghiêm trọng. Quyết định nâng số đội lên 48 của FIFA đã tạo ra một "quái vật" cồng kềnh với 72 trận vòng bảng, nơi mà sự tầm thường lên ngôi và các bảng đấu trở nên nhạt nhẽo.
Việc loại bỏ 1/3 số đội sau một vòng bảng kéo dài lê thê chỉ để phục vụ mục đích phủ sóng truyền hình, thay vì nâng cao tính cạnh tranh.
Nhưng đáng lo ngại hơn cả là bối cảnh địa chính trị tại quốc gia chủ nhà chính: Hoa Kỳ. Dưới sự lãnh đạo của Donald Trump, nước Mỹ đang dựng lên những bức tường, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chính sách thắt chặt visa với hàng chục quốc gia, cùng tình trạng bất ổn dân sự gia tăng với các cuộc trấn áp của lực lượng ICE, đã biến "Vùng đất tự do" thành một điểm đến đầy rủi ro.
Liệu người hâm mộ có thể tận hưởng lễ hội bóng đá khi bầu không khí đặc quánh từ những căng thẳng tiềm tàng với Venezuela, hay nguy cơ bạo loạn ngay trong lòng các thành phố chủ nhà?
Cuối cùng, tất cả những sự hỗn loạn này được dung túng bởi cái bắt tay đầy toan tính giữa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Donald Trump. FIFA, tổ chức vốn đã hoen ố bởi các bê bối tham nhũng, nay lại tiếp tục ưu tiên lợi ích chính trị và tài chính hơn là giá trị cốt lõi của bóng đá.
Việc ủng hộ World Cup 2026 lúc này, vô hình trung, là sự đồng lõa với một nền bóng đá bị thương mại hóa đến mức biến chất. Giữ chặt ví và tắt tivi có lẽ là thông điệp mạnh mẽ nhất mà người hâm mộ có thể gửi đi.