Những ngôi sao Ngoại hạng Anh cần rời đi trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2026
BongDa.com.vnKobbie Mainoo, Federico Chiesa và Lucas Paqueta đang đối mặt nguy cơ lỡ World Cup 2026 vì thiếu thời gian thi đấu hoặc CLB khủng hoảng. Tháng Giêng là cơ hội cuối cùng để họ tìm bến đỗ mới và cứu vãn sự nghiệp quốc tế.
Tháng Giêng 2026 không chỉ đơn thuần là kỳ chuyển nhượng mùa đông để các câu lạc bộ vá víu đội hình, mà đối với nhiều ngôi sao tại Ngoại hạng Anh, đây là cơ hội cuối cùng để cứu vãn giấc mơ World Cup. Khi giải đấu lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ đang đến gần, việc mài đũng quần trên băng ghế dự bị hay chôn chân tại các đội bóng khủng hoảng là bản án tử cho tham vọng lên tuyển. Dưới đây là những cái tên cần thực hiện một cuộc "đào thoát" khẩn cấp ngay trong mùa đông này.
Cái tên đáng báo động nhất chắc chắn là Kobbie Mainoo. Từng là "viên ngọc quý" của tuyển Anh, nhưng dưới triều đại tân HLV Ruben Amorim tại Man Utd, tiền vệ 20 tuổi đang trải qua cơn ác mộng khi chưa có nổi một lần đá chính tại Ngoại hạng Anh mùa này. Với việc Thomas Tuchel nắm quyền tại Tam Sư, Mainoo không thể sống dựa vào hào quang quá khứ. Napoli đang vẫy gọi, và một chuyến đi đến Serie A – nơi người đàn anh Scott McTominay đã tỏa sáng – có thể là lối thoát duy nhất để Mainoo giành vé đến Mỹ.
Ở hàng phòng ngự, Nathan Ake của Man City đang rơi vào tình cảnh trớ trêu. Chỉ với 1 lần đá chính sau 15 vòng đấu, anh đang thất thế hoàn toàn trước những Van Dijk hay Van de Ven ở tuyển Hà Lan. Tương tự là bộ đôi của Chelsea: Filip Jorgensen và Malo Gusto. Jorgensen gần như không có cửa bắt chính trước Robert Sanchez, trong khi Gusto ngày càng mờ nhạt và khó lòng cạnh tranh với Jules Kounde tại tuyển Pháp nếu tiếp tục ở lại Stamford Bridge.
Không chỉ những người dự bị, mà ngay cả những ngôi sao đá chính tại các đội bóng khủng hoảng cũng đang lo sốt vó. Lucas Paqueta và Joao Gomes là những ví dụ điển hình. West Ham đang ngụp lặn ở vị trí thứ 18, còn Wolves thì cầm đèn đỏ dù cho họ đã chơi kiên cường và chỉ để thua trước Arsenal ở những phút cuối.
Tuyển Brazil với chiều sâu đội hình khủng khiếp sẽ không có chỗ cho những cầu thủ đang chật vật đua trụ hạng. Paqueta cần một bến đỗ xứng tầm hơn để tìm lại niềm vui chơi bóng và khẳng định đẳng cấp.
Trên hàng công, Federico Chiesa đang trở thành "người vô hình" tại Liverpool. Không thể cạnh tranh với Mohamed Salah và chưa đá chính trận nào tại Ngoại hạng Anh, Chiesa cần trở về Ý ngay lập tức nếu không muốn bị Luciano Spalletti gạch tên. Tại West Ham, Niclas Fullkrug cũng gây thất vọng tràn trề và nhiều khả năng sẽ trở lại Đức để cứu vãn cơ hội khoác áo Die Mannschaft.
Đội hình những ngôi sao "lạc lối" này sở hữu tài năng không thể phủ nhận, nhưng thời gian không chờ đợi ai. Kỳ chuyển nhượng tháng Giêng là thời khắc định đoạt: Ra đi để tìm lại ánh hào quang World Cup, hoặc ở lại và chấp nhận làm khán giả vào mùa hè tới.