Bán kết SEA Games 33: CĐV U22 Malaysia bi quan đấu Thái Lan

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Bán kết SEA Games 33: CĐV U22 Malaysia bi quan đấu Thái Lan

BongDa.com.vnDù U22 Malaysia đã lách qua khe cửa hẹp để góp mặt tại bán kết SEA Games 33, niềm vui của người hâm mộ "Hổ Mã Lai" lại không trọn vẹn. Thay vì ăn mừng, làn sóng bi quan đang bao trùm các diễn đàn bóng đá nước này trước cuộc đối đầu đầy cam go với chủ nhà Thái Lan.

U22 Malaysia phải đối đầu với Lhái Lan sau trận thua U22 Việt Nam ở vòng bảng.
U22 Malaysia phải đối đầu với Lhái Lan sau trận thua U22 Việt Nam ở vòng bảng.

Không khí ảm đạm kỳ lạ đang bao trùm lên cộng đồng người hâm mộ bóng đá Malaysia ngay sau khi đội U22 nước này chính thức giành quyền vào bán kết SEA Games 33 và chạm trán Thái Lan. Trái ngược hoàn toàn với sự hân hoan thường thấy khi đội nhà vượt qua vòng bảng, phần lớn các CĐV của Harimau Muda lại bày tỏ thái độ bi quan, lo lắng và thậm chí là hoài nghi sâu sắc về khả năng tiến xa tại giải đấu năm nay.

Trên các diễn đàn bóng đá lớn và mạng xã hội tại Malaysia, làn sóng chỉ trích lối chơi của đội nhà đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Người hâm mộ thẳng thắn chỉ ra rằng U22 Malaysia đang thiếu đi một bản sắc chiến thuật rõ ràng. Thay vì những pha phối hợp bài bản, đội bóng lại trình diễn một lối đá rời rạc, phụ thuộc quá nhiều vào những đường chuyền dài thiếu ý tưởng và mang tính cầu may.

Những bình luận như "cầm bóng không biết làm gì", "chỉ biết chuyền về và phá bóng" hay "đá như không có chiến thuật" xuất hiện dày đặc, phản ánh sự thất vọng tột độ của khán giả nhà về màn trình diễn chuyên môn nghèo nàn sau vòng bảng.

Một nguyên nhân lớn khác khiến niềm tin bị xói mòn nằm ở cách mà Malaysia giành vé đi tiếp. Nhiều ý kiến cho rằng việc góp mặt ở bán kết không hoàn toàn đến từ thực lực của "Harimau Muda", mà là nhờ sự may mắn và kết quả có lợi từ các bảng đấu khác.

Việc số phận của đội tuyển phải phụ thuộc vào "ân huệ" từ trận đấu giữa Indonesia và Myanmar đã khiến lòng tự trọng của không ít CĐV bị tổn thương. Họ mong muốn được nhìn thấy một đội bóng có khả năng tự quyết định số phận mình thay vì nơm nớp lo sợ và chờ đợi kết quả của đối thủ. Điều này càng làm nới rộng khoảng cách giữa sự kỳ vọng của người hâm mộ và năng lực thực tế đang được thể hiện trên sân cỏ.

Bên cạnh vấn đề lối chơi, bài toán nhân sự và năng lực của Ban huấn luyện cũng là những "tử huyệt" khiến CĐV Malaysia mất ăn mất ngủ. Hàng công thi đấu mờ nhạt, thiếu vắng những chân sút sắc bén và gần như chỉ có một tiền đạo thực thụ là nỗi lo hiện hữu trước thềm trận bán kết gặp Thái Lan