Dàn sao Chelsea mang DNA Man City đe dọa Etihad
BongDa.com.vnManchester City chuẩn bị tiếp đón Chelsea. Với 5 cái tên trong đội hình The Blues, đây là một cuộc "hồi hương" đầy cảm xúc, khi những sản phẩm ưu tú của học viện Man City quay lại đối đầu với chính nơi đã nhào nặn nên họ.
Dấu ấn đậm nét của "người cũ"
Hiếm có khi nào một đội bóng lớn như Chelsea lại mang đậm dấu ấn đào tạo của đối thủ trực tiếp đến vậy. Cole Palmer, Liam Delap, Jamie Gittens, Romeo Lavia và Tosin Adarabioyo đều từng hít thở bầu không khí tại học viện Man City, nơi chỉ cách sân Etihad vài trăm mét qua một cây cầu.
Sợi dây liên kết càng trở nên kỳ lạ hơn sau sự ra đi đầy kịch tính của Enzo Maresca – một người cũ của Man City. Dù Maresca không còn tại vị, nhưng người đóng thế ông vào Chủ nhật này, Calum McFarlane, cũng từng là trợ lý đội U18 Man City. Có thể nói, Chelsea hiện tại đang vận hành dựa trên những "huyết mạch" chảy từ Manchester.
Sự tàn khốc của quy luật đào thải
Tại sao họ lại khoác áo xanh của London thay vì Manchester? Câu trả lời nằm ở "bức tường thành" quá lớn tại Etihad. Tosin Adarabioyo hay Romeo Lavia từng được Pep Guardiola trao cơ hội, nhưng con đường lên đội một của họ bị chặn đứng bởi những ngôi sao hàng trăm triệu bảng.
Như Ben Knight, một cựu cầu thủ trẻ Man City chia sẻ: "Chúng tôi cố gắng sao chép Bernardo Silva hay David Silva. Nhưng thật khó khi phải cạnh tranh vị trí với những ngôi sao đắt giá ấy. Điều đó gần như là không thể."
Man City chấp nhận bán đi những tài năng này như một phần của mô hình kinh doanh. Họ thu về 40 triệu bảng từ Palmer, và hưởng lợi lớn từ các điều khoản bán lại của Lavia hay Delap. Nhưng đổi lại, họ vô tình trang bị "vũ khí" hạng nặng cho đối thủ.
Cole Palmer và sự tự do bên ngoài khuôn khổ
Trường hợp của Cole Palmer là minh chứng rõ nhất cho việc "rời bỏ để lớn lên". Tại Man City, Palmer bị gò bó trong hệ thống chiến thuật quá đỗi chặt chẽ của Pep. Ben Knight nhận định: "Cole cần sự tự do để trở thành phiên bản tốt nhất. Cậu ấy không thực sự có điều đó tại City. Nhưng ở Chelsea, cậu ấy là nhân vật chính, được chơi theo cách mình muốn."
Palmer, người từng suýt bị Man City thải loại năm 16 tuổi vì thể hình nhỏ con, giờ đây trở lại Etihad với tư cách một ngôi sao hàng đầu. Cùng với Liam Delap – người đã lột xác ngoạn mục sau khi rời đi, họ là những lời khẳng định đanh thép rằng "DNA Man City" có thể tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi không nằm trong tay Pep Guardiola.
Joe Shields, giám đốc tuyển dụng của Chelsea và cũng là cựu trưởng bộ phận tuyển trạch Man City, đã mang về Stamford Bridge những bản hợp đồng mang gen chiến thắng của nhà vô địch.
Tới đây, Pep Guardiola sẽ phải đối mặt với những "quái vật" do chính hệ thống của ông tạo ra. Man City có thể tự hào về lò đào tạo của mình, nhưng họ cũng phải dè chừng, bởi không có gì đau đớn hơn việc bị chính "người cũ" gieo sầu.
Để hiểu thêm về đội chủ sân Etihad, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.




