Chelsea thắng Everton: Maresca nổi giận vì "48 giờ tồi tệ"

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Chelsea thắng Everton: Maresca nổi giận vì "48 giờ tồi tệ"

BongDa.com.vnChia sẻ với TNT Sports, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Chelsea, Enzo Maresca, tuyên bố ông vừa trải qua "48 giờ tồi tệ nhất" kể từ khi chuyển đến Stamford Bridge sau trận thắng Everton.

Enzo Maresca thừa nhận về 48 giờ tồi tệ nhất ở Chelsea.
Enzo Maresca thừa nhận về 48 giờ tồi tệ nhất ở Chelsea.

Chelsea cuối cùng đã tìm lại được mạch thắng sau khi đánh bại Everton một cách thuyết phục ngay tại thánh địa Stamford Bridge. Chiến thắng dễ dàng này mang ý nghĩa giải tỏa cực kỳ quan trọng, chấm dứt chuỗi phong độ bết bát vừa qua của "The Blues".

Đội bóng áo xanh đã trải qua giai đoạn khủng hoảng với những kết quả đáng thất vọng như hai trận thua Leeds United và Atalanta, cùng với đó là bị Bournemouth cầm chân.

Việc đánh bại Everton lẽ ra là một cú hích tinh thần lớn và là dịp để ăn mừng cho Enzo Maresca cùng các học trò. Tuy nhiên, thay vì tận hưởng niềm vui, vị chiến lược gia 45 tuổi lại xuất hiện với tâm trạng khá bức xúc trong buổi họp báo sau trận đấu.

Khi được hỏi về màn trình diễn ấn tượng của Malo Gusto, tác giả bàn thắng thứ hai, huấn luyện viên Enzo Maresca đã bất ngờ mượn câu chuyện này để trải lòng về những áp lực khủng khiếp bản thân phải hứng chịu.

Ông phát biểu đầy gay gắt: "Đây là lý do tôi phải dành lời khen ngợi đặc biệt cho các cầu thủ. Bất chấp vô vàn khó khăn và một tuần đầy biến động, họ vẫn thi đấu rất tốt. Kể từ khi tôi gia nhập câu lạc bộ, 48 giờ qua là khoảng thời gian tồi tệ nhất". 

"Rất nhiều người đã quay lưng, chống lại chúng tôi. Vì vậy, tôi rất mừng cho Malo. Nỗ lực của cậu ấy và toàn đội đã chứng minh họ luôn đoàn kết, sát cánh bên nhau và khao khát cống hiến cho đội bóng này".

Khi phóng viên gặng hỏi sâu hơn về ẩn ý "48 giờ tồi tệ nhất" và liệu sự thiếu ủng hộ này có xuất phát từ người hâm mộ hay không, Enzo Maresca giải thích: "Mọi thứ thật tồi tệ vì mọi người không ủng hộ tôi và đội bóng. Nhưng tôi nói chung chung thôi. Tôi yêu quý người hâm mộ và thực sự rất hài lòng về họ".

Phản ứng của vị chiến lược gia người Ý cho thấy ông đang cố gắng xây dựng một tâm lý "chiến đấu chống lại cả thế giới" để bảo vệ các học trò.

Để tìm hiểu thêm về câu lạc bộ Chelsea, độc giả có thể tham khảo qua bài viết: Lịch sử Câu lạc bộ Chelsea: Con đường từ Stamford Bridge vươn ra chinh phục châu Âu.