Bán kết bóng đá nữ SEA Games 33: Việt Nam sẵn sàng cho chiế…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Bán kết bóng đá nữ SEA Games 33: Việt Nam sẵn sàng cho chiến thắng nhẹ nhàng

BongDa.com.vnTrong bóng đá, vòng bán kết thường được coi là ngưỡng cửa tử thần với những toan tính nghẹt thở.

Phong độ

Việt Nam từng huỷ diệt Indonesia hồi tháng 8.
Việt Nam từng huỷ diệt Indonesia hồi tháng 8.

Tuy nhiên, trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Indonesia lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Với vị thế của nhà đương kim vô địch đối đầu với một đối thủ được đánh giá thấp hơn thầy trò HLV Mai Đức Chung đang đứng trước một "ván cờ" mà ở đó, chiến thắng chỉ là điều kiện cần, còn thắng như thế nào để bảo toàn lực lượng cho trận chung kết mới là điều kiện đủ.

Khoảng cách mênh mông về đẳng cấp

Công bằng mà nói, việc Indonesia góp mặt ở bán kết có phần may mắn nhờ những biến động khách quan của giải đấu và sự rút lui của đối thủ ở vòng bảng, hơn là do sự lột xác về chuyên môn. Những con số không biết nói dối: thất bại 0-8 trước Thái Lan ngay trận mở màn hay những trận thua đậm trước chính Việt Nam trong quá khứ gần (như trận thua 0-7 hồi tháng 8) đã phơi bày thực tế rằng bóng đá nữ xứ Vạn đảo vẫn còn một khoảng cách rất xa so với nhóm "chị đại" của khu vực.

Dù đã nỗ lực nhập tịch các cầu thủ có gốc gác châu Âu hay Mỹ, nhưng sự kết dính và tư duy chiến thuật của họ vẫn chưa thể bù đắp được sự non nớt về kinh nghiệm.

Ngược lại, tuyển nữ Việt Nam đang là tập thể ổn định và thiện chiến nhất Đông Nam Á. Với dàn cầu thủ dạn dày kinh nghiệm như Hải Yến, Bích Thùy hay Hoàng Thị Loan, cùng bản lĩnh của đội bóng từng 4 lần liên tiếp giành HCV SEA Games, chúng ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Sự chênh lệch này biến trận bán kết chiều nay trở thành một cuộc chiến không cân sức, nơi quyền tự quyết hoàn toàn nằm trong chân các cô gái áo đỏ.

Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn Indonesia.
Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn Indonesia.

Toan tính của ông Chung: Thắng nhàn để chờ chung kết

Vấn đề lớn nhất của tuyển nữ Việt Nam chiều nay không phải là "làm sao để thắng", mà là "thắng thế nào". Thi đấu dưới cái nắng gay gắt của Thái Lan với mật độ dày đặc, bài toán thể lực trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

HLV Mai Đức Chung thừa hiểu rằng, đối thủ thực sự của Việt Nam không phải là Indonesia, mà là đội thắng trong cặp đấu "sinh tử" giữa Thái Lan và Philippines. Do đó, kịch bản lý tưởng nhất cho tuyển nữ Việt Nam sẽ là "đánh nhanh, thắng gọn". Nhiều khả năng, các trụ cột sẽ được tung vào sân để phủ đầu đối thủ, sớm định đoạt kết quả trận đấu trong hiệp một hoặc đầu hiệp hai.

Khi đã tạo được khoảng cách an toàn, đây sẽ là lúc ông Chung "xe ca" thực hiện các toan tính chiến thuật: rút dần các trụ cột ra nghỉ ngơi, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và đưa trận đấu về thế kiểm soát chậm rãi. Điều này vừa giúp tránh những chấn thương đáng tiếc, vừa giúp các cầu thủ trụ cột tích lũy năng lượng quý giá cho trận chung kết – nơi chắc chắn sẽ khốc liệt hơn gấp bội.

Tựu trung, trận đấu chiều nay với Indonesia giống như một bước đệm. Một chiến thắng thuyết phục nhưng tiết kiệm sức lực sẽ là lời khẳng định đanh thép nhất cho tham vọng bảo vệ ngôi hậu của tuyển nữ Việt Nam.