Amad Diallo - "điệp viên" quan trọng giúp Man Utd chiêu mộ …

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Amad Diallo - "điệp viên" quan trọng giúp Man Utd chiêu mộ Diomande tại AFCON

BongDa.com.vnKhi Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) đang đến gần, sự chú ý của người hâm mộ Manchester United thường đổ dồn vào những cái tên đã thành danh như Bryan Mbeumo.

Amad và Mbeumo phải rời MU để thi đấu ở AFCON.
Amad và Mbeumo phải rời MU để thi đấu ở AFCON.

Tuy nhiên, tại giải đấu AFCON năm nay, ánh mắt của ban lãnh đạo tại Old Trafford có lẽ đang hướng về một "điệp viên" khác: Amad Diallo. Ngôi sao chạy cánh người Bờ Biển Ngà đang nắm trong tay cơ hội vàng để mang về cho Quỷ đỏ một tài năng được ví là "thế hệ mới", người được quy hoạch để tỏa sáng tại Nhà hát của những giấc mơ.

Đặc sản "thuyết khách" tại các giải đấu lớn

Không còn là bí mật khi các đợt tập trung đội tuyển quốc gia luôn là thời điểm lý tưởng để các cầu thủ chèo kéo đồng đội về đầu quân cho CLB của mình. Man Utd đã từng hưởng lợi lớn từ điều này. Câu chuyện Andre Onana đóng vai trò then chốt trong việc thuyết phục người đồng hương Bryan Mbeumo gia nhập Old Trafford vẫn còn được nhắc đến như một điển hình của nghệ thuật "đi đêm" hợp pháp, mặc dù thủ môn này đã rời CLB không lâu sau đó.

Tại kỳ AFCON lần này, Mbeumo sẽ sát cánh cùng Carlos Baleba – một mục tiêu khác của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, với phong độ phập phù của Baleba tại giải VĐQG, sự chú ý của bộ phận tuyển trạch Man Utd đang chuyển hướng sang một cái tên khác, người sẽ đá cặp cùng Amad: Yan Diomande.

Yan Diomande: "Viên ngọc quý" của Bundesliga

Trong khi sự vắng mặt của Amad và Mbeumo chắc chắn là tổn thất lớn cho Man Utd trong giai đoạn mùa đông, thì viễn cảnh họ trở về với những tin tức tốt lành trên thị trường chuyển nhượng là điều đáng để đánh đổi.

Yan Diomande, ngôi sao đang lên của RB Leipzig, là cái tên đang làm mưa làm gió tại Bundesliga mùa giải này. Được triệu tập vào đội hình Bờ Biển Ngà tham dự AFCON, Diomande dự kiến sẽ trấn giữ hành lang cánh trái, tạo thành một "gọng kìm" đáng sợ cùng với Amad ở cánh đối diện.

Cầu thủ này mới chuyển đến Leipzig từ Leganes vào đầu mùa giải nhưng đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của giới tinh hoa châu Âu. Giới chuyên môn thậm chí còn gọi anh là tài năng "trăm năm có một", với tiềm năng phát triển được so sánh ngang hàng với Erling Haaland, dù chơi ở vị trí khác.

Nhiệm vụ của Amad trong suốt giải đấu không chỉ là kiến tạo hay ghi bàn, mà còn là "rót mật vào tai" Diomande. Nếu Amad có thể tạo ra mối liên kết tốt trên sân cỏ và những lời khuyên chân thành ngoài đường pitch, Man Utd sẽ có lợi thế cực lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Chiêu bài này đã thành công với Mbeumo, và không có lý do gì nó không thể lặp lại với Diomande.

Yan Diomande là viên ngọc quý của RB Leipzig.
Yan Diomande là viên ngọc quý của RB Leipzig.

Mảnh ghép hoàn hảo cho Ruben Amorim và tầm nhìn INEOS

Thương vụ này càng trở nên quan trọng hơn khi xét đến bối cảnh chiến thuật tại Old Trafford. Thời gian gần đây, đã có những lo ngại về việc các yêu cầu nhân sự của HLV Ruben Amorim có thể đi ngược lại tầm nhìn dài hạn của CLB. Việc Amorim liên tục yêu cầu những cầu thủ phù hợp với sơ đồ 3 trung vệ đặc thù có nguy cơ khiến CLB bị "trói tay" nếu vị chiến lược gia này rời đi, dẫn đến nhu cầu phải tái thiết lại đội hình.

Tuy nhiên, Yan Diomande là một ngoại lệ xuất sắc. Anh giải quyết được cả hai bài toán: nhu cầu cấp thiết của HLV và chiến lược dài hạn của giới chủ.

Là một cầu thủ chạy cánh trái thuận chân phải với tần suất hoạt động không biết mệt mỏi, Diomande là hình mẫu lý tưởng cho vị trí Wing-back (hậu vệ biên tấn công) mà Amorim khao khát. Anh có thể đột phá vào trung lộ, hỗ trợ phòng ngự và tham gia tấn công linh hoạt.

Đồng thời, vị trí sở trường của anh vẫn là tiền đạo cánh hoặc tiền vệ cánh. Điều này có nghĩa là nếu Man Utd quay trở lại sơ đồ 4 hậu vệ trong tương lai, Diomande vẫn sẽ là một mũi khoan lợi hại bên hành lang trái, không bị lỗi thời về mặt chiến thuật.

Mới 19 tuổi, Diomande hoàn toàn phù hợp với triết lý của tập đoàn INEOS: chiêu mộ những cầu thủ trẻ, giàu tiềm năng nhưng đã khẳng định được năng lực ở cấp độ cao nhất. Anh không phải là một "dự án" cần 3-4 năm để phát triển, mà là một ngôi sao đã sẵn sàng tỏa sáng.

Vì vậy, trong khi người hâm mộ dõi theo những bước chạy của các ngôi sao tại AFCON, thông điệp gửi tới Amad rất rõ ràng: "Amad, hãy làm điều cần làm đi!". Hãy mang viên ngọc quý ấy về Old Trafford.