3 lý do khiến Barca thắng chật vật trước đội bóng vô danh
BongDa.com.vnBarcelona phải đợi đến những phút cuối mới có thể tung ra đòn kết liễu trước Guadalajara tại Copa del Rey. Sự vô duyên của hàng công, lối chơi kiểm soát bế tắc và tinh thần quả cảm của đối thủ là 3 lý do khiến thầy trò Hansi Flick gặp khó.
Barcelona đã ghi tên mình vào vòng 16 đội Copa del Rey sau chiến thắng 2-0 trước đội bóng hạng ba Guadalajara. Tuy nhiên, tỷ số này không phản ánh đúng những khó khăn mà thầy trò Hansi Flick phải đối mặt tại sân Pedro Escartin.
Phải đợi đến phút 76, Andreas Christensen mới khai thông thế bế tắc trước khi Marcus Rashford ấn định chiến thắng ở phút 90. Dưới đây là 3 lý do khiến gã khổng lồ xứ Catalan phải "toát mồ hôi hột" trước đối thủ kém xa về đẳng cấp.
Sự vô duyên đáng báo động của hàng công
Nhìn vào bảng thống kê, Barcelona áp đảo hoàn toàn với 83% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra tới 21 cú dứt điểm. Tuy nhiên, hiệu quả mà họ mang lại là rất thấp.
Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Barca lên tới 1.95 nhưng họ đã bỏ lỡ 2 cơ hội lớn (big chances missed). Điển hình là Marcus Rashford, dù ghi bàn quyết định nhưng trước đó, cầu thủ đang được mượn từ Man Utd đã phung phí một cơ hội ngon ăn ở phút 48 khi dứt điểm trúng người thủ môn Vicente trong tư thế đối mặt. Sự thiếu sắc bén ở những tình huống cuối cùng khiến Barca tự làm khó mình trước một đối thủ chơi tử thủ.
Lối chơi kiểm soát "vô hại" và thiếu đột biến
Dù cầm bóng vượt trội (777 đường chuyền so với 164 của chủ nhà), nhưng lối chơi của Barcelona trong phần lớn thời gian thi đấu tỏ ra rườm rà và thiếu tính đột biến. Các pha lên bóng thường bị bẻ gãy ở 1/3 cuối sân khi vấp phải hàng phòng ngự số đông của Guadalajara.
Việc Hansi Flick cất Pedri trên băng ghế dự bị trong 75 phút đầu tiên đã khiến tuyến giữa Barca thiếu đi những đường chuyền "mở khóa" sắc sảo. Chỉ khi Pedri và De Jong (người kiến tạo cho Christensen) tìm lại được nhịp điệu, Barca mới thực sự tạo ra sự khác biệt.
Tinh thần quả cảm của Guadalajara
Không thể không nhắc đến màn trình diễn kiên cường của đội chủ nhà. Dù chỉ có xG vỏn vẹn 0.19 và 17% kiểm soát bóng, Guadalajara đã chơi một trận đấu để đời. Thủ thành Vicente đã có tới 7 pha cứu thua xuất sắc, trong đó có những tình huống cản phá không tưởng từ cự ly gần.
Hệ thống phòng ngự của họ đã duy trì sự tập trung cao độ suốt 75 phút, khiến các ngôi sao triệu đô của Barca nhiều lần phải nản lòng. Sự quyết tâm của đội bóng hạng dưới đã biến trận đấu trở thành một bài test thực sự về bản lĩnh cho Barcelona.
Chung cuộc, đẳng cấp ngôi sao của Christensen và Rashford đã lên tiếng đúng lúc, nhưng 90 phút tại Guadalajara là lời cảnh báo cho Hansi Flick về sự hiệu quả trong lối chơi khi đối đầu với những đội bóng chơi phòng ngự lùi sâu.




