Vụ việc đau lòng: Nghĩa trang Jota bị đóng cửa vì fan chụp …

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Real Madrid – Man City: Xabi Alonso đối mặt áp lực sống còn Cuộc chiến quyền lực tại Real Madrid: Alonso và những mâu thuẫn ngầm với ngôi sao Liverpool vượt bão Salah, hạ Inter Milan đầy bản lĩnh Curtis Jones trưởng thành vượt bậc, trở thành trái tim mới của Liverpool dưới thời Arne Slot Chelsea chiêu mộ tài năng trẻ Muhammad Zongo Haaland hé lộ lý do từ chối Real Madrid: Cuộc gọi từ Pep Guardiola Declan Rice vắng mặt – Arteta đối diện kịch bản tồi tệ Marti Perarnau: "Xabi Alonso không còn là chính mình ở Madrid" Rio Ferdinand và Paul Scholes lên tiếng chỉ trích HLV Amorim về sự lãng phí tài năng của Mainoo Khủng hoảng nhân sự tại Arsenal: Max Dowman dính chấn thương nghỉ hai tháng Đỗ Phi Long và Đỗ Hoàng Hên: Tương lai "Tây" mạnh mẽ cho hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam HLV Jeronimo: Nam Định chưa bỏ cuộc, quyết chiến đến cùng ở AFC Champions League Two Hansi Flick và Barcelona: Sự hồi sinh đầy cảm xúc tại Camp Nou Tương lai Xabi Alonso tại Real Madrid lung lay, áp lực đè nặng trước trận đấu quyết định với Man City Benfica – Napoli: Sự kiện bùng nổ khi Conte và Mourinho tái ngộ ở châu Âu HLV U22 Malaysia không ngại U22 Việt Nam, quyết giành chiến thắng Arsenal liên hệ Juventus để chiêu mộ Kenan Yildiz vào tháng Giêng
Real Madrid – Man City: Xabi Alonso đối mặt áp lực sống còn Cuộc chiến quyền lực tại Real Madrid: Alonso và những mâu thuẫn ngầm với ngôi sao Liverpool vượt bão Salah, hạ Inter Milan đầy bản lĩnh Curtis Jones trưởng thành vượt bậc, trở thành trái tim mới của Liverpool dưới thời Arne Slot Chelsea chiêu mộ tài năng trẻ Muhammad Zongo Haaland hé lộ lý do từ chối Real Madrid: Cuộc gọi từ Pep Guardiola Declan Rice vắng mặt – Arteta đối diện kịch bản tồi tệ Marti Perarnau: "Xabi Alonso không còn là chính mình ở Madrid" Rio Ferdinand và Paul Scholes lên tiếng chỉ trích HLV Amorim về sự lãng phí tài năng của Mainoo Khủng hoảng nhân sự tại Arsenal: Max Dowman dính chấn thương nghỉ hai tháng Đỗ Phi Long và Đỗ Hoàng Hên: Tương lai "Tây" mạnh mẽ cho hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam HLV Jeronimo: Nam Định chưa bỏ cuộc, quyết chiến đến cùng ở AFC Champions League Two Hansi Flick và Barcelona: Sự hồi sinh đầy cảm xúc tại Camp Nou Tương lai Xabi Alonso tại Real Madrid lung lay, áp lực đè nặng trước trận đấu quyết định với Man City Benfica – Napoli: Sự kiện bùng nổ khi Conte và Mourinho tái ngộ ở châu Âu HLV U22 Malaysia không ngại U22 Việt Nam, quyết giành chiến thắng Arsenal liên hệ Juventus để chiêu mộ Kenan Yildiz vào tháng Giêng

Vụ việc đau lòng: Nghĩa trang Jota bị đóng cửa vì fan chụp ảnh phản cảm

BongDa.com.vnLễ an táng Diogo Jota bị gián đoạn vì người hâm mộ thiếu ý thức chụp ảnh selfie tại mộ phần, khiến nghĩa trang phải đóng cửa. Vụ việc gây phẫn nộ trong cộng đồng.

Mộ phần Diogo Jota bị xâm phạm.
Mộ phần Diogo Jota bị xâm phạm.

Diogo Jota, cựu ngôi sao Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha, đã được an táng vào sáng thứ Bảy (ngày 5 tháng 7) tại quê nhà Gondomar, gần Porto, Bồ Đào Nha, sau vụ tai nạn xe hơi thảm khốc vào rạng sáng thứ Năm (ngày 3 tháng 7). Tuy nhiên, lễ tang trang nghiêm đã bị ảnh hưởng bởi hành vi thiếu tôn trọng của một bộ phận người hâm mộ.

Sau tang lễ diễn ra tại nhà thờ Matriz de Gondomar với sự tham dự của nhiều nhân vật quan trọng trong làng bóng đá như Andy Robertson, Virgil van Dijk và các tuyển thủ Bồ Đào Nha, thi thể của Diogo Jota cùng người em trai Andre Silva đã được an táng tại nghĩa trang địa phương.

Ngay sau khi an táng, nghĩa trang đã phải đóng cửa khẩn cấp. Lý do là bởi nhiều người đã bất chấp sự trang nghiêm của buổi lễ, xông vào khu vực mộ phần để chụp ảnh, thậm chí là chụp ảnh "tự sướng" (selfie) bên cạnh nơi an nghỉ của Diogo Jota. Hành động này bị giới chức địa phương và công chúng lên án mạnh mẽ là "thiếu tôn trọng". Dù nghĩa trang đã được mở cửa lại sau đó, nhưng lại phải đóng cửa thêm lần nữa vì hành vi tương tự lặp lại.

Diogo Jota và em trai Andre Silva đã tử nạn khi chiếc Lamborghini của họ gặp tai nạn kinh hoàng ở tây bắc Tây Ban Nha. Chiếc xe bị mất lái, lao ra khỏi đường và bốc cháy, cướp đi sinh mạng của cả hai anh em. Được biết, Jota đang trên đường đến cảng để bắt phà về Vương quốc Anh chuẩn bị cho mùa giải mới, và việc anh lựa chọn di chuyển bằng đường bộ thay vì đường hàng không được cho là do lời khuyên của bác sĩ sau một ca phẫu thuật phổi gần đây.

Sự ra đi đột ngột của Diogo Jota, chỉ hai tuần sau khi anh kết hôn với người vợ Rute, đã gây chấn động mạnh trong làng túc cầu thế giới. Giám mục Porto Dom Manuel Linda, người chủ trì tang lễ, đã không kìm được nước mắt khi nhắc về sự mất mát to lớn này, đặc biệt là với ba người con nhỏ của Jota, những đứa trẻ đã không thể có mặt tại buổi lễ vì quá nhỏ để chứng kiến cảnh đau lòng.

Hiện tại, cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục. Cái chết của Diogo Jota đã khiến toàn bộ cộng đồng bóng đá Bồ Đào Nha và thế giới chìm trong không khí tang thương, với hàng loạt lời chia buồn và tiếc thương từ các đồng đội, huấn luyện viên và những người hâm mộ trên khắp thế giới.