Tuyển nữ Indonesia thất bại 0-5 trước Việt Nam, HLV Higashiyama thừa nhận cạn kiệt năng lượng
BongDa.com.vnThất bại nặng nề 0-5 trước nhà đương kim vô địch Việt Nam tại bán kết đã chấm dứt giấc mơ đổi màu huy chương của tuyển nữ Indonesia tại SEA Games 2025. HLV Akira Higashiyama thừa nhận đội bóng của ông đã cạn kiệt năng lượng trước sức mạnh vượt trội của đối thủ.
Hành trình của đội tuyển nữ Indonesia tại SEA Games 2025 đã gặp phải chướng ngại vật quá lớn mang tên Việt Nam ở vòng bán kết. Trong trận đấu diễn ra chiều Chủ nhật (14/12) tại sân IPE Chonburi (Thái Lan), Indonesia đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục với tỷ số 0-5.
Ngay từ những phút đầu, tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện sự áp đảo khi kiểm soát hoàn toàn thế trận. Những đợt tấn công liên hồi và mạch lạc của nhà đương kim vô địch đã nhanh chóng xé toang hàng phòng ngự đối phương. Phút 28, Nguyễn Thị Bích Thùy mở điểm trên chấm phạt đền, khép lại hiệp một với lợi thế 1-0.
Bước sang hiệp hai, khi thể lực của Indonesia suy giảm, tuyển nữ Việt Nam đã tăng tốc và tạo nên một "cơn mưa" bàn thắng. Phạm Hải Yến lập cú đúp chớp nhoáng ở các phút 49 và 58, trước khi Bích Thùy (phút 80) và Huỳnh Như (phút 86) lần lượt điền tên lên bảng tỷ số, ấn định chiến thắng 5-0.
Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Akira Higashiyama của Indonesia không giấu được sự thất vọng nhưng cũng dành lời khen ngợi cho đối thủ:
“Trong hiệp một, chúng tôi có cơ hội ghi bàn và cố gắng kiểm soát bóng, nhưng chúng tôi đã cạn kiệt năng lượng," vị thuyền trưởng người Nhật Bản chia sẻ.
“Tôi muốn chúc mừng Việt Nam vì đã tiến vào chung kết", HLV của đội tuyển nữ Indonesia nói thêm.
Dù thất bại, cơ hội giành huy chương chưa kết thúc với Indonesia. Họ sẽ bước vào trận tranh hạng ba vào ngày mai. Ông Akira nhấn mạnh: “Huy chương đồng là mục tiêu của chúng tôi. Tôi sẽ tập trung vào các cầu thủ để thể hiện tinh thần của tuyển nữ Indonesia".
Với việc chủ nhà Thái Lan thất bại trước Philippines, trận chung kết sẽ là màn tái đấu giữa Việt Nam và Philippines. Đây là cơ hội để thầy trò Mai Đức Chung đòi lại món nợ thua 0-1 ở vòng bảng.


