Tâm thư Totti: Gửi Roma, nơi có màu đỏ và màu vàng
BongDa.com.vnGắn bó trọn sự nghiệp trong màu áo AS Roma, hoàng tử Francesco Totti cũng gửi tất cả tình yêu của mình cho đội bóng thủ đô nước Ý.
Trong bức tâm thư của mình gửi đến AS Roma, Francesco Totti đã bộc bạch tất cả tình cảm đối với nơi được xem là ngôi nhà thứ hai của mình.
Totti đã gắn bó trọn sự nghiệp trong màu áo Roma. Ảnh: Internet.
“39 tuổi đời, 25 năm chơi bóng, Roma đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Cho dù là lúc đăng quang Scudetto hay trong một trận đấu ở Champions League, tôi vẫn luôn muốn khoác lên người màu áo AS Roma.
Tôi hy vọng mình đã làm các bạn tự hào. Tôi đã không rời khỏi ngôi nhà của bố mẹ cho đến khi đính hôn cùng vợ, tôi sẽ nhớ lắm những thói quen, những gì bình dị nhất mỗi ngày tại đây.
Roma là gia đình tôi, bạn bè tôi, là những người tôi yêu mến. Roma là biển, núi và các di tích. Tất nhiên, Roma còn có những người La Mã. Roma là màu vàng và màu đỏ.
Roma với tôi là thế giới. CLB này, thành phố này luôn luôn là cuộc sống của tôi.”
Totti vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên mình được gọi vào đội hình chính thức của Roma. Cảm giác hạnh phúc xen lẫn tự hào khi khoác lên mình chiếc áo màu đỏ, vàng nổi tiếng đã không thay đổi từ năm 1993 đến nay.
Với anh, Roma không chỉ là một đội bóng, đó còn là sự sống trong suốt quãng đời còn lại. Ảnh: Internet.
“Tôi thậm chí không biết mình sẽ có trận ra mắt đội bóng tại Olimpico cho đến 90 trước khi trận đấu bắt đầu. Tôi ngồi lên xe buýt từ CLB đến sân đấu và sự phấn khích ngày càng tăng dần. Tất cả những gì tôi mơ đêm hôm trước đã trở thành hiện thực.
CĐV Roma rất khác biệt. Có rất nhiều sự mong đợi khi bạn mặc chiếc áo của CLB. Bạn phải chứng minh giá trị bản thân, hầu như không có chỗ cho những sai lầm.
Khi tôi bước lên sân trong trận đấu đầu tiên, mọi thứ làm tôi choáng ngợp vì tự hào. Mọi thứ quá hạnh phúc với gia đình tôi, đặc biệt là ông nội. 25 năm qua, cảm giác đó vẫn không hề thay đổi.”
Tình yêu Roma của Totti đã lớn lên từ ông nội và cha anh, những người luôn xem Giuseppe Giannini là người hùng, giống như bao cư dân khác của San Giovanni. Anh cũng thừa nhận rằng tình yêu Roma đã giữ anh ở lại thủ đô để rồi trở thành một phần không thể thiếu trong lịch sử AS Roma.
“Khi tôi 13 tuổi, đã có người đến gõ cửa nhà tôi. Một người đàn ông từ AC Milan đã thuyết phục tôi gia nhập CLB của họ. Cơ hội để khoác áo một CLB lớn của Ý, tôi sẽ làm gì đây? Nhưng đó không phải là quyết định của tôi. Mẹ tôi cũng giống như bất kỳ người phụ nữ Ý nào khác, bà không muốn tôi rời khỏi nhà vì sợ rằng điều gì đó sẽ xảy ra.
Tất cả những gì mẹ tôi nói với người đàn ông đó là: ‘Không! Không! Tôi xin lỗi, nhưng không thể!’ Mọi chuyện kết thúc từ đó, vụ chuyển nhượng đầu tiên của tôi đã bị từ chối. Cách đây 12 năm, có một lần tôi đã nghĩ về việc rời Roma để đến Real Madrid.
Khi bạn được một trong những CLB lớn nhất thế giới mời gọi,bạn sẽ bắt đầu nghĩ về cuộc sống sẽ thay đổi thế nào khi chuyển sang nơi khác. Tôi đã nói chuyện với chủ tịch Roma và điều khác biệt đã đến. Tôi tiếp tục nói chuyện đó với gia đình, mọi người nhắc nhở tôi về giá trị cuộc sống, rằng không đâu bằng ở nhà.”
39 tuổi, có hơn 25 năm chơi bóng cho Roma từ cấp độ đội trẻ, Francesco Totti xứng đáng là huyền thoại bất diệt trong lòng mỗi CĐV ở thủ đô nước Ý.