HLV Kim Pan-gon xát muối vào nỗi đau của bóng đá Malaysia
BongDa.com.vnViệc HLV Kim Pan-gon sớm tái xuất như xát muối vào nỗi đau của bóng đá Malaysia,
Mới đây, cựu thuyền trưởng ĐT Malaysia - Kim Pan-gon đã chính thức nhận lời dẫn dắt CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) tại K.League 1. Đại diện xứ Kim Chi thông báo trên trang chủ vào ngày 28/07: "HLV Kim Pan-gon, người đã thể hiện kỹ năng lãnh đạo khi dẫn dắt đội bóng trong và ngoài nước trong 20 năm qua, sẽ có trận ra mắt chính thức đầu tiên tại K-League tại đội nhà , Ulsan". Như vậy là chỉ không lâu sau khi từ chức tại "Hổ Malay", đúng hơn là 12 ngày, nhà cầm quân 55 tuổi là tái xuất bằng công việc mới.
Nói về việc dẫn dắt CLB Ulsan Hyundai, HLV Kim Pan-gon cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi làm HLV trưởng chính thức ở K-League. Tôi lo lắng và phấn khích. Có cảm giác như tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Sự căng thẳng và kỳ vọng đang song hành. Tôi cảm thấy như mình đã trở lại sau một chặng đường dài, nhưng tôi muốn cho người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc thấy một màn trình diễn trưởng thành hơn nhiều. Tôi sẽ áp dụng mô hình chơi phù hợp nhất với tình hình và sức mạnh hiện tại của Ulsan Hyundai, đồng thời thiết lập phong cách chơi riêng của Ulsan Hyundai FC để toàn đội nhanh chóng đảm bảo hiệu suất và kết quả".

Thông tin HLV Kim Pan-gon chính thức tái xuất chỉ sau 12 ngày từ chức tại Malaysia thực sự là đòn đau với quốc gia ĐNÁ. Không phủ nhận những đóng góp của nhà cầm quân sinh năm 1969 cho "Hổ Malay" nhưng sự ra đi đột ngột của ông khiến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thật sự bị sốc và không kịp trở tay. Dù đã bổ sung HLV Paul Marti Vicente nhưng đây chỉ là sự lựa chọn khả dĩ của FAM.
Rõ ràng, với những người Malaysia, có quyền thất vọng vì sự quay lưng của HLV Kim Pan-gon. Chiến lược gia xứ Kim Chi đã hết động lực cùng "Hổ Malay", hay nói cách khác, ông có phần thiếu tôn trọng quốc gia ĐNÁ. Bởi thế mà vừa ngay khi mới chia tay, nhà cầm quân sinh năm 1969 đã có bến đỗ mới - một điều chẳng khác nào mang con bỏ chợ. Cựu hậu vệ tuyển Malaysia, Jamal Nasir Abdul Ismail bức xúc cho biết: "Tôi thực sự mong rằng từ nay Liên đoàn bóng đá chúng ta sẽ nghiêm túc hơn trong việc tìm kiếm HLV, không còn tìm kiếm một người thiếu chuyên nghiệp như thế. Ông ta là một người thiếu trách nhiệm".

Dẫu vậy, bóng đá Malaysia có lẽ cũng nên nhìn lại mình bởi tầm nhìn và chiến lược phát triển của FAM. Nên nhớ, FAM không đầu tư cho bóng đá trẻ, không đặt mục tiêu ở những giải đấu quan trọng như AFF Cup, Asian Cup cũng là một phần nguyên nhân khiến chiến lược gia xứ Kim Chi quyết định ra đi.
Qua sự việc HLV Kim Pan-gon chia tay Malaysia để dẫn dắt Ulsan Hyundai, NHM Việt Nam cũng cần nhìn lại sự việc cách đây không lâu nhà cầm quân Daiki Iwamasa rời ghế thuyền trưởng CLB Hà Nội. Rõ ràng, ĐNÁ vẫn là vùng trũng, chưa thể thu hút các HLV tên tuổi đến dẫn dắt. Nó liên quan đến câu chuyện tầm nhìn, chiến lược phát triển, tham vọng và cả sự chuyên nghiệp. Về lâu dài, cần phải có những chính sách mới đủ hấp dẫn để thu hút các chuyên gia nước ngoài.