Thua Tai Po, ông Polking vẫn phản ứng đầy bất ngờ
BongDa.com.vnHuấn luyện viên Alexandre Polking vẫn tỏ ra hài lòng dù Công an Hà Nội để thua Tai Po với tỷ số 0-1 ở lượt trận cuối cùng vòng bảng AFC Champions League Two.
Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã khép lại vòng bảng AFC Champions League Two bằng một thất bại tối thiểu trên sân của Tai Po. Tuy nhiên, trái ngược với nỗi buồn thua trận, huấn luyện viên Alexandre Polking lại nhìn thấy những tín hiệu đầy tích cực từ màn trình diễn của các học trò.
Bước vào lượt trận cuối với tâm lý vô cùng thoải mái khi đã sớm cầm chắc tấm vé vào vòng 16 đội bằng cách đánh bại Bắc Kinh Quốc An, đại diện của Việt Nam đặt quyết tâm cạnh tranh sòng phẳng cho ngôi vị đầu bảng. Cả hai đội đã cống hiến một thế trận đôi công hấp dẫn với tinh thần thi đấu cao nhất.
Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với câu lạc bộ Công an Hà Nội khi đội chủ nhà tận dụng thành công cơ hội từ chấm 11 mét, ấn định chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của James Temelkovski.
Mặc dù để tuột mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ, huấn luyện viên Alexandre Polking tỏ ra khá bình thản và thậm chí còn dành nhiều lời khen ngợi cho chất lượng chuyên môn của trận đấu.
Ông cho biết: “Thật tốt khi được tới đây và chơi bóng giữa bầu không khí rực lửa như ngày hôm nay. Hai đội đã thi đấu với tinh thần tuyệt vời, không ngại đối đầu và luôn tiến về phía trước. Đây là điều mà bất kỳ người hâm mộ trung lập nào cũng muốn thấy".
“Tôi hài lòng với cách toàn đội chơi bóng, với màn thể hiện đủ để hướng tới kết quả tích cực hơn trong tương lai".
Với việc đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, thất bại này được xem là bài học kinh nghiệm quý giá để Công an Hà Nội hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào những trận đấu knock-out khốc liệt hơn tại đấu trường châu lục.




