MU trải qua mùa giải ngắn nhất sau hơn một thế kỷ
BongDa.com.vnThất bại cay đắng trước Brighton khiến Manchester United thiết lập kỷ lục buồn về số trận thi đấu, đẩy đội bóng vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Manchester United đang trải qua một trong những giai đoạn đen tối nhất lịch sử câu lạc bộ, sau trận thua 1-2 trước Brighton ở FA Cup. Mùa giải 2025-26 của họ sẽ chỉ gói gọn trong vỏn vẹn 40 trận đấu, con số thấp kỷ lục kể từ mùa 1914-15.
Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 1981-82, đội chủ sân Old Trafford bị loại khỏi cả hai giải cúp quốc nội ngay từ trận ra quân. Trước đó, họ đã phải dừng bước tại Carabao Cup trước đối thủ nhược tiểu Grimsby Town vào tháng 8.
Dù Darren Fletcher được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền thay thế Ruben Amorim, nhưng hiệu ứng "thay tướng đổi vận" đã không đến. United vẫn trình diễn một lối đá rời rạc, thiếu tốc độ và độ chính xác cần thiết để xuyên phá hàng thủ đối phương.
Số liệu thống kê cho thấy sự sa sút không phanh của đội bóng qua từng năm. Sau khi xếp thứ 8 ở mùa 2023-24 và thứ 15 ở mùa tiếp theo, United hiện vẫn đang chìm trong bế tắc. Khát vọng vô địch Ngoại hạng Anh vào năm 2028 thuộc "Dự án 150" của tập đoàn INEOS trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Sir Jim Ratcliffe từ vị thế "người cứu rỗi" giờ đây đang đối mặt với làn sóng tẩy chay dữ dội từ người hâm mộ. Nhóm cổ động viên 1958 đã lên kế hoạch biểu tình phản đối giới chủ trước trận gặp Fulham vào ngày 1/2 tới.
Về mặt chuyên môn, việc thiếu vắng các trụ cột do chấn thương và bận tham dự AFCON đã hạn chế đáng kể lựa chọn của Fletcher. Ngoại trừ Bruno Fernandes và Lisandro Martinez, phần lớn cầu thủ còn lại đều thi đấu trong sợ hãi, ưu tiên những đường chuyền ngang an toàn thay vì đột phá.
Trong khi đó, Danny Welbeck, một cựu cầu thủ United, tiếp tục gieo sầu cho đội bóng cũ với bàn thắng thứ 8 trong sự nghiệp vào lưới Quỷ đỏ. Giờ đây, mục tiêu duy nhất còn sót lại của câu lạc bộ là nỗ lực giành vé dự Champions League.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu về Bruno Fernandes, đừng bỏ lỡ bài viết Chân dung Bruno Fernandes: Chiến binh sân cỏ, kẻ mộng mơ đời thường.




