Man Utd chờ Mbeumo trước trận gặp Bournemouth
BongDa.com.vnHLV Ruben Amorim đang đau đầu vì nguy cơ mất ba trụ cột ngay trước trận gặp Bournemouth do quy định hội quân AFCON, trong khi tiền đạo Bryan Mbeumo lại tỏ ra khá thản nhiên trên mạng xã hội.
Manchester United đang đối mặt với một tình huống trớ trêu liên quan đến nhân sự ngay trước thềm cuộc tiếp đón Bournemouth tại Ngoại hạng Anh.
Ba ngôi sao chủ chốt gồm Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui chuẩn bị phải trở về phục vụ đội tuyển quốc gia tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON). Vấn đề nằm ở chỗ hạn chót FIFA yêu cầu các CLB nhả người là ngày 15/12, trùng khớp với thời điểm diễn ra trận đấu quan trọng vào rạng sáng thứ ba (16/12, giờ Việt Nam) của Quỷ đỏ.
Điều này tạo ra sự không chắc chắn lớn về khả năng ra sân của bộ ba này, khiến HLV Ruben Amorim phải thừa nhận sự "bực bội" trong cuộc họp báo trước trận.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết ông vẫn đang phải chờ đợi đến phút chót để biết liệu có thể sử dụng những cầu thủ này hay không.
"Mỗi đội tuyển quốc gia có ý tưởng riêng về thời điểm họ muốn cầu thủ tập trung. Tôi không biết liệu tình hình có giống nhau với từng người hay không. Thật bực bội nhưng chúng tôi phải chờ quyết định cuối cùng.", HLV Amorim chia sẻ.
Việc thiếu vắng Mbeumo sẽ là tổn thất lớn nhất, khi tiền đạo 26 tuổi này đã đá chính mọi trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này và ghi được 6 bàn thắng, đóng vai trò then chốt trong hệ thống chiến thuật của Amorim. Amad và Mazraoui cũng đang có phong độ tốt ở hàng phòng ngự.
Trái ngược với sự lo lắng của ông thầy, Bryan Mbeumo lại tỏ ra khá thoải mái. Trên trang Instagram cá nhân, tiền đạo người Cameroon đã đăng tải bức ảnh vui vẻ cùng Amad và trung vệ Leny Yoro với dòng chú thích đầy ẩn ý: "Không vấn đề gì đâu các chàng trai của tôi" kèm biểu tượng kính râm.
Động thái này khiến người hâm mộ tò mò liệu Mbeumo đã biết trước tin vui về khả năng được ở lại thi đấu hay đây chỉ là cách anh trấn an đồng đội. Trong khi bộ ba châu Phi chuẩn bị lên đường, Leny Yoro sẽ ở lại Manchester để cùng các đồng đội còn lại chiến đấu cho mục tiêu leo cao trên bảng xếp hạng.




