HLV Shin Tae-yong xin lỗi người hâm mộ

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Mối quan hệ với Salah căng thẳng, Liverpool hướng đến Semenyo trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 Champions League 2025-26: Liverpool sống khỏe không có Salah, Arsenal thẳng tiến với 6 trận toàn thắng Nwaneri đối mặt tương lai bất định tại Arsenal: Man United và Chelsea tranh giành Chuyển nhượng sáng 12/12: Man United không quan tâm Ramos; Salah có thể tới Mỹ? Norgaard chứng tỏ giá trị tại Arsenal sau thời gian bị lãng quên Alonso thoát hiểm sau trận thua Man City: Tương lai tại Real Madrid còn sáng? Điểm tin bóng đá Việt Nam 12/12: HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu chung kết; Đình Bắc bị tiền đạo Thái Lan bỏ xa Mohamed Salah và quyền lực mềm: Cách sao Liverpool kiểm soát câu chuyện cá nhân và tác động truyền thông toàn cầu Thái Lan đả bại Singapore 3-0: HLV Thawatchai tự tin, Madam Pang tiếp tục động viên đội bóng Merson cảnh báo Arteta: Arsenal sẽ không thể vô địch nếu bỏ qua Gyokeres HLV Mai Đức Chung tự hào về chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam, khẳng định tinh thần "quật khởi" Talisca lập hat-trick, Fenerbahce "hủy diệt" Brann 4-0 tại Europa League Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng chiến thắng của U22 Việt Nam và tuyển nữ tại SEA Games 33 Shelbourne 0-3 Crystal Palace: Nketiah và Pino tỏa sáng trong chiến thắng áp đảo Đánh bại U22 Malaysia, U22 Việt Nam nhận thưởng nóng Nguyễn Đình Bắc: Niềm hy vọng chiến thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 FCSB thắng kịch tính 4-3 trước Feyenoord sau màn ngược dòng ngoạn mục
Mối quan hệ với Salah căng thẳng, Liverpool hướng đến Semenyo trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 Champions League 2025-26: Liverpool sống khỏe không có Salah, Arsenal thẳng tiến với 6 trận toàn thắng Nwaneri đối mặt tương lai bất định tại Arsenal: Man United và Chelsea tranh giành Chuyển nhượng sáng 12/12: Man United không quan tâm Ramos; Salah có thể tới Mỹ? Norgaard chứng tỏ giá trị tại Arsenal sau thời gian bị lãng quên Alonso thoát hiểm sau trận thua Man City: Tương lai tại Real Madrid còn sáng? Điểm tin bóng đá Việt Nam 12/12: HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu chung kết; Đình Bắc bị tiền đạo Thái Lan bỏ xa Mohamed Salah và quyền lực mềm: Cách sao Liverpool kiểm soát câu chuyện cá nhân và tác động truyền thông toàn cầu Thái Lan đả bại Singapore 3-0: HLV Thawatchai tự tin, Madam Pang tiếp tục động viên đội bóng Merson cảnh báo Arteta: Arsenal sẽ không thể vô địch nếu bỏ qua Gyokeres HLV Mai Đức Chung tự hào về chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam, khẳng định tinh thần "quật khởi" Talisca lập hat-trick, Fenerbahce "hủy diệt" Brann 4-0 tại Europa League Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng chiến thắng của U22 Việt Nam và tuyển nữ tại SEA Games 33 Shelbourne 0-3 Crystal Palace: Nketiah và Pino tỏa sáng trong chiến thắng áp đảo Đánh bại U22 Malaysia, U22 Việt Nam nhận thưởng nóng Nguyễn Đình Bắc: Niềm hy vọng chiến thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 FCSB thắng kịch tính 4-3 trước Feyenoord sau màn ngược dòng ngoạn mục

HLV Shin Tae-yong xin lỗi người hâm mộ

BongDa.com.vnHLV Shin Tae-yong gửi lời xin lỗi người hâm mộ Indonesia sau trận hòa 3-3 trước Lào tại AFF Cup 2024. Sai lầm trong lối chơi khiến đội bóng xứ vạn đảo mất lợi thế quan trọng.

HLV Shin Tae-yong thất vọng về trận hòa vừa rồi.
HLV Shin Tae-yong thất vọng về trận hòa vừa rồi.

HLV Shin Tae-yong đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Indonesia sau trận hòa thất vọng 3-3 trước Lào trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2024 tối 12/12 trên sân Bung Karno. Đây là lần đầu tiên sau hơn 12 năm, kể từ AFF Cup 2012, Indonesia không thể giành chiến thắng trước Lào, đội bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Trận đấu diễn ra với kịch bản bất ngờ khi Lào hai lần vươn lên dẫn trước trong hiệp một nhờ các pha lập công của Panyavong và Phommathep. Mặc dù Indonesia chơi đầy nỗ lực và có thời điểm vượt lên dẫn 3-2 ở phút 72, nhưng chỉ 5 phút sau, Peter Panthavong ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Lào từ đường kiến tạo của cầu thủ gốc Việt Damoth Thongkhamsavath.

Phát biểu sau trận, HLV Shin Tae-yong thừa nhận đội bóng đã mắc nhiều sai lầm: "Chúng tôi mắc rất nhiều lỗi trong việc chuyền bóng. Những sai lầm đó khiến chúng tôi phải trả giá bằng các bàn thua. Tôi cảm thấy ray rứt và xin lỗi tất cả người hâm mộ, đặc biệt là những người đã đến sân cổ vũ."

Kết quả hòa giúp Indonesia tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với 4 điểm sau 2 trận. Tuy nhiên, vị trí này chưa thực sự an toàn khi họ chỉ hơn Việt Nam và Singapore đúng 1 điểm, trong khi cả hai đội này mới thi đấu 1 trận. Trận đấu tiếp theo với Việt Nam, diễn ra vào ngày 15/12 trên sân Việt Trì, được xem là trận quyết định ngôi nhất nhì bảng B.

Indonesia sẽ gặp nhiều thách thức khi bước vào trận đấu quan trọng này. Trong khi HLV Kim Sang-sik của Việt Nam có trong tay đội hình mạnh nhất, Indonesia lại thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Ngôi sao số một Marselino Ferdinan sẽ không thể ra sân do nhận thẻ đỏ ở trận gặp Lào, trong khi các cầu thủ khác cũng gặp vấn đề thể lực sau những chuyến bay liên tục.

HLV Shin Tae-yong không chỉ đối diện áp lực từ khán giả mà còn phải tìm cách cải thiện lối chơi của đội.

Trận đấu với Việt Nam không chỉ là cơ hội để Indonesia lấy lại niềm tin từ người hâm mộ mà còn là thử thách để HLV Shin Tae-yong chứng minh năng lực trong những thời điểm khó khăn. Liệu đội bóng xứ vạn đảo có thể vượt qua những bất lợi để tạo nên bất ngờ trên sân khách? Câu trả lời sẽ có vào tối 15/12.