Góc Inter Milan: Bây giờ còn ai tin vào những ông chủ châu Á?
BongDa.com.vnRất nhanh và đầy bất ngờ, Inter Milan đã được bán cho người Trung Quốc. Nếu nhìn vào túi tiền của họ trong nửa năm vừa qua, có lẽ rất nhiều Interista cảm thấy vui.
Bây giờ thì Inter Milan đã không thuộc về Erick Thohir nữa. Nerazzurri lại có thêm một lần đổi chủ, chỉ hai năm sau khi tỉ phú người Indonesia mua lại từ tay chủ tịch vĩ đại Massimo Moratti. Và rất nhiều Interista đã nghi ngờ về tình yêu của ông với đội bóng, về những phát biểu lấy lòng tin của họ liên quan đến một chiến lược phát triển lâu dài.
Erick Thohir đến Inter với những lời hứa hẹn. Ảnh: Internet.
Thohir đã đến khi Inter Milan trở nên rệu rã, sa sút kinh khủng sau khi giành “cú ăn ba” vĩ đại năm 2010. Massimo Moratti rất yêu Nerazzurri, nhưng những khó khăn về tài chính buộc vị chủ tịch đáng kính phải bán đội bóng áo sọc xanh đen cho tỉ phú người Indonesia. Như để tạo thêm sự tin tưởng, ông đã đưa ra những kế hoạch của mình. Lần lượt những Nemanja Vidic, Gary Medel được đưa về, cùng với sự trở lại của huấn luyện viên Roberto Mancini. Những viên gạch đầu tiên đã xuất hiện, và các Interista bắt đầu kì vọng vào một cuộc chuyển mình mạnh mẽ.
Mùa giải đầu tiên Thohir tiếp quản, Inter Milan kết thúc mà không được dự cúp châu Âu. Những sự đầu tư được tiếp tục với Ivan Perisic, Joan Miranda. Bên cạnh đó, đội bóng cũng giữ chân thành công những trụ cột như Samir Handanovic và đặc biệt là Mauro Icardi. Huấn luyện viên Mancini vẫn được tin tưởng. Nerazzurri khởi đầu như mơ, với một chuỗi trận thắng, khiến các tifosi của họ nức lòng. Cả thế giới nhắc về đội bóng chủ sân Giuseppe Meazza như một ứng cử viên cho ngôi vô địch, phá vỡ sự thống trị của Juventus. Nhưng sau đó, càng về cuối mùa, Inter càng sa sút. Đến tháng Năm, họ chỉ còn đứng thứ năm, bị Juventus bỏ rất xa. Dẫu vậy, Erick Thohir vẫn kịp trấn an các tifosi rằng đội bóng đang đi đúng hướng phát triển. Và các Interista vẫn tiếp tục tin tưởng vào chiến lược phát triển ấy.
Thohir bán những kế hoạch còn dang dở cho người Trung Quốc. Ảnh: Internet.
Thế nhưng, giữa lúc các cổ động viên của Inter Milan đang hào hứng, chờ đợi một mùa hè chuyển nhượng sôi động, thì một điều bất ngờ đã đến. Chủ tịch Erick Thohir đã bán phần lớn cổ phần của câu lạc bộ cho tập đoàn Suning Holding Groups đến từ Trung Quốc. Kể từ đây, Nerazzurri sẽ thuộc về những ông chủ đến từ đất nước đông dân nhất thế giới. Và “chiến lược phát triển” mà ông Thohir từng nói cũng không còn. Những Interista từng kì vọng vào nó có lẽ đang cảm thấy lo lắng.
Quan trọng hơn, niềm tin của các tifosi dành cho những ông chủ người Trung Quốc đang trở nên rất mong manh. Thohir đã rời vị trí chủ tịch với bản kế hoạch của mình chỉ sau hai năm, và điều ấy làm cho các Interista nghi ngờ về hai chữ “tình yêu” mà những người trong tập đoàn Suning dành cho đội bóng. Tập đoàn bán lẻ này có nền tảng tài chính vững vàng, đủ để đưa những ngôi sao về Giuseppe Meazza. Nhưng sau đó thì sao? Nếu Inter Milan tiếp tục thi đấu chật vật, và không thể giành được danh hiệu, liệu họ có tìm cách bán đội bóng như Thohir đã làm?
Phía trước Inter Milan sẽ là một mùa hè sôi động. Những ông chủ mới sẽ mở hầu bao và những ngôi sao sẽ ồ ạt kéo đến. Trước mắt đã là Ever Banega, cầu thủ đã xác nhận sẽ cập bến Nerazzurri. Sau đó cũng có thể sẽ là một thỏa thuận để đưa Ramires và Alex Teixeira. Những ngôi sao như Mauro Icardi, Gary Medel, Ivan Perisic vẫn sẽ được giữ lại. Nhưng có lẽ, họ chỉ dừng lại ở việc mua bán, chứ không có một bản chiến lược dài hơi nào nữa. Đến Erick Thohir, người đang nắm cương vị Chủ tịch ủy ban Olympic Indonesia, còn không tự tin với chiến lược của mình, thì cũng khó trách những ông chủ đến từ Trung Quốc vốn chỉ quen với những bản kế hoạch về thương mại.
NHM Inter sẽ rất nhớ tới vị chủ tịch từng yêu mến đội bóng - Massimo Moratti. Ảnh: Internet.
Lúc này đây, nhiều Interista đang nghĩ đến Massimo Moratti. Trên trang chủ của Inter Milan đã xác nhận cựu chủ tịch đáng kính sẽ không còn nằm trong thành phần cổ đông của câu lạc bộ. Các tifosi sẽ nghĩ về ông với nhiều sự xúc động, bởi có lẽ sẽ còn rất lâu, và có thể không bao giờ trong cuộc đời họ được chứng kiến một vị chủ tịch yêu màu áo Nerazzurri như ông…
(Bạn đọc: Faro)