CĐV ĐNÁ phản ứng khi U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 3…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

CĐV ĐNÁ phản ứng khi U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33 đầy kịch tính

BongDa.com.vnCĐV Đông Nam Á "dậy sóng" sau trận thắng nghẹt thở của U22 Việt Nam trước Philippines tại bán kết SEA Games 33.

U22 Việt Nam giành chiến thắng kịch tính trước Philippines. Ảnh: VFF.
U22 Việt Nam giành chiến thắng kịch tính trước Philippines. Ảnh: VFF.

Trận bán kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines đã diễn ra theo một kịch bản không dành cho những người yếu tim. Trước lối chơi "tử thủ" đầy kỷ luật của đối phương, đoàn quân áo đỏ đã trải qua gần 90 phút bế tắc cùng cực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Khi viễn cảnh hiệp phụ hiện ra trước mắt, bản lĩnh của U22 Việt Nam mới thực sự lên tiếng. Phút 89, từ nỗ lực tranh chấp của Đình Bắc và đường tạt bóng "dọn cỗ" của Phi Hoàng, "kép phụ" Lê Văn Thuận đã sắm vai người hùng với pha băng cắt đánh đầu tung lưới, khai thông thế bế tắc. Chưa dừng lại ở đó, phút 90+2, Thanh Nhàn đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của Philippines bằng siêu phẩm đá phạt đập đất đầy khó chịu, ấn định tỷ số 2-0. Chiến thắng này chính thức đưa thầy trò HLV Kim Sang Sik vào chung kết ngày 18/12, chờ đợi đối thủ từ cặp đấu Thái Lan - Malaysia.

Chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, cộng đồng mạng Đông Nam Á đã để lại nhiều bình luận trái chiều nhưng đầy cảm xúc.

Một CĐV Philippines thừa nhận: "Dù là người Philippines nhưng tôi phải ngả mũ trước Việt Nam. Các bạn quá mạnh và chiến thắng là xứng đáng. Một trận đấu công bằng và mãn nhãn." "Đẳng cấp lên tiếng đúng lúc. Dù khó khăn thế nào, Việt Nam vẫn biết cách kết liễu trận đấu ở những giây cuối cùng", một fan trung lập nhận xét. 

Bên cạnh niềm vui của người hâm mộ Việt Nam, nhiều bình luận đánh giá cao màn trình diễn quả cảm của Philippines. "Chưa bao giờ thấy Việt Nam toát mồ hôi hột thế này. Philippines đã dựng lên một chiếc xe bus hai tầng quá kiên cố." Thậm chí, có ý kiến khắt khe với thuyền trưởng người Hàn Quốc: "Chiến thuật của ông Kim Sang Sik thực sự đáng lo. Đá với đội cửa dưới mà cũng thận trọng quá mức, lẽ ra U22 Việt Nam phải áp đặt thế trận ngay từ đầu chứ không phải chờ đến phút chót." 

Dù còn nhiều tranh luận, nhưng kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng nhất. U22 Việt Nam đã tiến vào chung kết lần thứ 3 trong 4 kỳ đại hội gần nhất, khẳng định vị thế ông lớn tại khu vực