Bước vào trân lượt về với tâm thế của kẻ bám đuổi, Manchester United rõ ràng cần phải ghi bàn trước nếu muốn tạo ra một thế trận dễ thở hơn trước Paris Saint-Germain. Và ngay khi các khán giả chưa ngồi ấm chỗ, đội khách đã có được bàn mở tỉ số từ Lukaku.
Ngôi sao người Bỉ tận dụng sai lầm của các cầu thủ phòng ngự PSG và đi bóng vượt qua cả thủ thành dày dạn kinh nghiệm Buffon, để rồi mở điểm ở giây thứ 111. Man Utd bất ngờ vượt lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả những ai chứng kiến cuộc đụng độ tại Stade de France.
PC_Ads_In_Article
Phong độ của Lukaku thực sự đang ở mức đỉnh, và theo OptaJoe, pha lập công của cầu thủ 25 tuổi là bàn thắng nhanh nhất của Man Utd tại Champions League kể từ thời điểm Wayne Rooney xé lưới Bayern Munich sau 63 giây bóng lăn, vào tháng 3 năm 2010.
Lukaku ghi bàn ở phút thứ 2.
Chưa biết thế trận sẽ ra sao về sau, nhưng bây giờ Quỷ đỏ đang có tâm lý thoải mái, trong khi áp lực lại thuộc về PSG. Dù vậy, tổng tỉ số hiện vẫn đang là 2-1 nghiêng về phía nhà vô địch Ligue 1. Chúng ta sẽ cần phải chờ thêm để xem liệu Man Utd có thể tạo ra điều kỳ diệu hay không.